@t10052001

hi.imkieutung

What others replied to:

Hạnh phúc với c là gì

show all (31)

Hmmm mình đang trên con đường đi tìm hạnh phúc ạ. Nhưng có 1 điều chắc chắn, chúng ta cần có 1 người khác để cùng thực hiện. Không thể 1 mình mà hạnh phúc được. Không một ai!

+ 1 💬 message

read all

Nó khác nhau rất nhiều qua thời gian.
Ngày còn nhỏ xíu xiu, có đồ ăn lúc đói là mình cảm thấy hạnh phúc. Được đổi dép rách, tóc rối với kem mút, kẹo kéo là mình thấy vui.
Ngày cấp một, được điểm cao nhất lớp khiến mình bay trong mơ, được cô giáo chở ra thành phố thi hsg, ăn chè, bún ngan làm mình vui, được mẹ mua cho đồ ăn vặt lúc mình thi xong mấy giải nhỏ nhỏ cấp huyện là mình thấy hạnh phúc. Được xem chương trình Vietnam Idol với cả nhà và skip bài học vì quá dễ, được ăn sắn bà luộc, ăn hạt mít của ông luộc lúc trời mưa làm mình sướng nhớ mãi thôi.
Ngày cấp 2, có rung động đầu tiên, nghĩ đến anh là thấy hạnh phúc, hay cười hay hát một mình trong đêm. Vẫn thi thố vài cuộc thi ao làng, giành được cái giải nho nhỏ mà người khác nghĩ mình không làm được là hạnh phúc. Lúc này giành giải Toán không còn dễ như trước nữa, thất bại ê chề vài lần, từ giai đoạn này bắt đầu hay thấy buồn vì không tìm được ai hiểu mình, áp lực học hành tự đặt cho bản thân cũng lớn. Không còn là người học giỏi nhất lớp dù có cố thế nào.
Ngày cấp 3, hạnh phúc nhất là khi nấu ăn được bố mẹ khen ngon, làm bánh cho em ăn, ngắm mèo ngủ, chơi cùng chó, đọc ngôn tình Trung Quốc là cảm thấy hạnh phúc. Kịp giải bài toán điểm 9/10 trong những bài kiểm tra toán là đã thấy vui được cả ngày. Vài lần thả hồn vào bài văn lớp 10 và được điểm cao, đến nỗi tổng kết văn 10 cao nhất lớp khiến mình còn không tin điều đó để mà vui (rất tiếc sau đó cứ viết văn theo cảm xúc và theo ý mình thì được điểm rất thấp, toàn 5,6 :V).
Lên đại học, mình không còn cảm giác hạnh phúc nhiều như xưa nữa. Có thể chỉ còn được gọi là "cảm giác vui" mà thôi. Rất lâu rồi không còn cảm giác thỏa mãn đó nữa, trong bất cứ việc gì mình làm. Có thể là những lần nyc đèo xe rong ruổi khắp các con đường ở HN, có thể là những lần đi chơi, hoặc xem một bộ phim lãng mạn có hậu nào đó, như Love Rosie chẳng hạn. Làm mình băn khoăn, do càng lớn thì càng khó cảm thấy hạnh phúc, hay điều này chỉ xảy đến với mình, và một số ít khác?

View more

Language: English