@t10052001

hi.imkieutung

What others replied to:

Thật sự muốn nói câu “ chúng mình… dừng lại thôi” nhưng k đủ can đảm và sợ bạn ấy buồn

show all (15)

Nếu thực sự muốn nói thì cậu nên nói thôi, chứ cậu không nói rồi bạn nghĩ vẫn cứ nghĩ là cậu còn tình cảm, còn yêu bạn ý trong khi cậu không muốn yêu đương nữa. Thà cậu dứt khoát một lần luôn, bạn ý sẽ buồn vài hôm thôi, rồi sẽ ổn thôi ý mà. Còn hơn cậu cứ vậy mà không nói thì bạn ý mà biết được sự thật, bạn ý càng đau khổ hơn nhiều đó ^^
Trước khi kết thúc hãy nhớ về lý do bạn bắt đầu, nhớ vì sao bạn lại muốn có họ trong đời, nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi người mình yêu cũng yêu mình. Nếu bạn đã biết sợ họ buồn, thì ít nhất bạn cũng hiểu rõ tình yêu không phải trò chơi, mà đã nghiêm túc thì phải cố gắng đến cùng.
.
Nhân tiện bên mình có nhận xem Tarot - đưa lời khuyên , tư vấn , chữa lành , ... Liên hệ IG : fei123_shop để đặt lịch nha
Thế c ko sợ bản thân c bị tổn thương à ?
Buồn thì sẽ có lúc vui lên còn tổn thương thì là nỗi đau dai dẳng lắm
Đôi khi phải nghĩ cho bản thân mình 1 chút cậu à
Nếu cảm thấy tình cảm ko còn nhiều nữa thì cứ mạnh dạn nói đi bạn, mình cũng từng thế, ban đầu hơi tệ chút nhưng sau này dễ nhìn mặt nhau.
đau ngắn còn hơn đau dài. khi bạn hết yêu rồi thì những việc bạn làm nó cũng chỉ miễn cưỡng thôi. đối phương dần dần sẽ cảm nhận được và bạn ấy sẽ còn đau khổ hơn. nên chia tay được thì chia tay luôn nhé

Language: English