Hnay đi khám bệnh, ngồi chờ kq mà nước mắt cứ rưng rưng. Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình
Kết quả thế sao rồi ạ?
Sao rồi cậu?
Khám siđa hả ?? :(
mỗi lần tới bệnh viện là một lần mệt mỏi lo lắng dù ng có bệnh là mình hay người thân của mình. Bạn là một người lạ nhưng tớ mong mọi chuyện sẽ ổn với bạn. mạnh mẽ lên nhé cô gái
Sẽ ổn cả thôi mà, gửi cậu một chiếc ôm giữa đêm hè nè :">>>
bởi thường tui đi bv là sẽ kéo bạn theo, chứ ngồi mụt mình dễ tủi lắm
Mình hiểu cảm giác của bạn. Nếu có thể thì đừng cố chịu đựng một mình nhé. Hãy chia sẻ với một ai đó để dù là tình huống nào xảy ra thì cũng sẽ có người ở bên cạnh bạn. Wish u good luck 🍀🍀🍀🍀🍀
Mình k biết bạn là ai. Nhưng mà yên tâm mọi việc tốt đẹp sẽ đến với bạn ♥️
Chúc mọi điều tốt lành đến với cậu nhé
mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu thui 🥺