https://youtu.be/OdlazadNL4Mbiểu hiện trầm cảm từ khủng hoảng hiện sinh..
cảm thấy bản thân nhỏ nhoi vô giá trị, như hạt cát trong sa mạc, giọt nước giữa lòng đại dương.. có hay không có ta thì nhân gian vẫn thế, chẳng tệ đi hay bớt vui hơn..
..
thật ra những gì bạn kể luôn xảy ra với tất cả chúng ta, chẳng phải của riêng bạn đâu 😼😊 có người còn chẳng được thế.. này nhé, những bào thai nằm trong thùng rác, những người liệt, người cụt chân cụt tay.. rất mong muốn được trải nghiệm cuộc sống đầy đủ cơ thể giống bạn, những người mất đi mẹ cha từ sớm chẳng ai đón đưa, chẳng được học được nuôi.. chính toi cũng là người bị thế giới lãng quên có khi chẳng kém bạn..
..
nhưng toi cho rằng việc ta đang được hưởng một cái gì đó ở đời tức là thực chất ta đang nợ..
..
nợ đất nước sự hòa bình mà bao thế hệ phải hi sinh.. nợ cha mẹ một mạng sống, một dòng dõi sau ta tiếp tục được nuôi nấng ăn học.. một ai đó phải ế ngoài kia vì bạn đã được iu đương đó.. hjhjhjhj vì thế bạn có người ieu tức là nợ những người F.A đó nha 😸😝
rồi thứ gì ta trở thành, ta sẽ mang nợ thứ đó.. nợ những người xấu số hơn ta một bàn tay nắm lấy để giúp đỡ và yêu thương.. theo đó toi nợ ngày càng nhiều.. nợ ngành xây dựng một kiến trúc sư, nợ đất nước những công trình, nợ đại học một thạc sĩ, nợ những lứa trẻ sau ta những bài học kinh nghiệm, chuyên môn cần phải có người dạy.. toi cũng nợ người toi iêu.. nợ tất cả mọi điều xung quanh..
..
thực chất nếu chỉ xét đến một vài thời điểm bản thân mờ nhạt tức là ta đã xét thiếu, đã bỏ qua rất nhiều lúc khi ta hiện diện, đã giành giật cuộc đời từ những kẻ khác..
vậy là ăn gian đấy..
bạn hãy cứ hưởng trọn vẹn một kiếp người và góp phần để trả lại những gì đã lấy đi nhé..
leuleu 😸😇
View more