Làm sao để quên đi một người?
[ 612 ]
“ Làm sao để quên đi một người ? Quên một người thật sự không khó như các cậu vẫn nghĩ đâu , khó hay không là do các cậu mà ra cả thôi , chẳng có gì mà phải băn khoăn cả ! Người đã cũ thì phải chi vào quá khứ , yêu 1 lần thôi chứ đừng quay lại lần thứ hai , bởi vì sao ? Vì nếu không có lí do thì sao lại chia tay . Chắc hẳn duyên số đã định mệnh trước gì một phần nào đó rồi . Tốt nhất muốn quên đi thì ngưng nghĩ về người đó , xoá hết những kỉ niệm đẹp và trong đầu nên nghĩ tích cực hơn một chút . Hãy dành thời gian để yêu vản thân , chăm sóc bản thân tốt hơn . Ra ngoài mua sắm , hay là ăn uống , dạo phố làm nhưngx việc mà thấy bản thân vui vẻ hơn . Đó là cách tích cực cho cá nhân tôi “
“ Làm sao để quên đi một người ? Quên một người thật sự không khó như các cậu vẫn nghĩ đâu , khó hay không là do các cậu mà ra cả thôi , chẳng có gì mà phải băn khoăn cả ! Người đã cũ thì phải chi vào quá khứ , yêu 1 lần thôi chứ đừng quay lại lần thứ hai , bởi vì sao ? Vì nếu không có lí do thì sao lại chia tay . Chắc hẳn duyên số đã định mệnh trước gì một phần nào đó rồi . Tốt nhất muốn quên đi thì ngưng nghĩ về người đó , xoá hết những kỉ niệm đẹp và trong đầu nên nghĩ tích cực hơn một chút . Hãy dành thời gian để yêu vản thân , chăm sóc bản thân tốt hơn . Ra ngoài mua sắm , hay là ăn uống , dạo phố làm nhưngx việc mà thấy bản thân vui vẻ hơn . Đó là cách tích cực cho cá nhân tôi “