Đang bth tự nhiên ngiu ko rep tin nhắn. Like ib gái, tim sad ảnh gái. Hôm qua ib mà ngiu không rep tới hôm nay luôn. Tui toàn phải bắt chuyện trước. Bây giờ tui mệt lắm không thèm nhắn nữa. Ngiu cũng im re và không rep lại tin hôm qua. Tui còn yêu nên không có can đảm nói chia tay.
Sry vì tới tận bh mình mới vào lại ask k biết b ct chưa:)) mình nghĩ đơn giản là chán r thôi, nếu có thể cho nhau thấu hiểu và lại típ tục thì cứ típ tục, ko thì ct cho nhẹ lòng b ơi
Nó như thế là muốn ép mày phải nói chia tay trước đấy :) thế nên mày nên alf người chủ động khi nó hết tình cảm với mình đừng để khi mình quá lụy rồi chỉ biết đau mà không biết làm gì hơn !
haiz bởi vậy dính vào cd tình iu thì khôn cỡ nào cũng thành ngu trong đó có t
Chia tay sẽ tốt cho cả hai dù còn yêu hay không.
Tui nghĩ bn nên chia tay sớm sẽ bớt đau khổ ?
Ong noi kia co yeu thuong gi ban dau, yeu lam gi cho kho z choi`
vậy thì cứ để đó theo dõi họ hoặc nói chuyện thẳng thắn với nhau về mối quan hệ này hoặc là cho nhau một thời gian để suy nghĩ nếu thấy không được thì bà chia tay hoặc làm gì đó tùy bà
Tìm hiểu kĩ đi rồi quyết định. Nói chuyện rõ ràng, nếu không tới đâu thì bỏ
Tuii sợ nhất là khúc này luôn :)))