Em và anh là hai người hoàn toàn lạ với nhau =)) với cả do em quen xài "=))" vì biết đâu nó cho đối phương cảm giác thoải mái thì sao hehe. Anh học ở Cần Thơ đúng không, thì em ở Vĩnh Long ấy =)) hihi
Gần phết =)) Cơ mà hoàn toàn lạ sao em lại biết anh, cả nơi anh hiện đang ở thế =))
Không biết khi nào thì anh trở lại và đọc được những dòng này nhỉ? =))
Em chỉ muốn nói là chỗ anh và em gần nhau lắm, cách nhau cỡ 1 tiếng hơn chạy xe máy thôi, biết đâu ngày nào đó chúng ta có duyên gặp nhau =)))
**uối cùng thì ngày đó cũng đến rồi đây. Chỉ là không biết có quá muộn hay không thôi. Có thể coi đây là "thính" không nhỉ? =)) Không hiểu sao anh thấy cái "=))" nói hơi bị quen, vì những người dùng "=))" thay cho dấu chấm đều là những người đặc biệt =))Mà quan trọng là, ngoài đời chúng ta có quen nhau không ý? Với cả "chỗ anh" mà em nói là chỗ nào =)) Vì hiện tại anh ở tới 2 chỗ lận =)) Nói vậy thật sự khó đoán quá =)) Giá mà biết chỗ em nói là chỗ nào, có khi "nội nhãn" của anh đã "tiên tri" ra danh tính của em rồi =))
Ai đó chỉ mình tắt cái shoutout được không? Lâu lâu tìm về chốn này hoài niệm mà cái đó cứ bật lên hoài, toàn những nội dung chẳng lan quyên gì tới mình.Ứng dụng này thực sự thay đổi rồi. Không còn là cái nhà nhỏ yên bình của mình trước kia nữa :(
Phó dân :)) đã bao nhiêu lâu rồi mà ngài vẫn còn ở trên này sao :> thật sự là nể quá đi, ava cũng vẫn vậy.. Hi vọng ngài vẫn nhớ người bạn trên nóc nhà của ngài =))
Nếu anh thích 1 người, sau khi tìm hiểu thì biết người đó đã có gấu, anh sẽ làm gì? Chen ngang thì giống như kiểu phá hoại hp ng ta, còn chờ chia tay thì ko biết đến bao giờ.
Thì thôi đi tìm người khác. Chen ngang mang tiếng xấu muôn đời =)) Còn chờ chia tay thì anh không đủ kiên nhẫn. Căn bản là làm cái nào cũng thấy có lỗi với lương tâm nên thôi khó quá cho qua =))
Điều thứ nhất và hai thì em đáp ứng đủ, nhưng còn điều thứ ba ::)))))).Tính cách của anh như tn nhỉ?=).
Câu đầu và câu cuối mâu thuẩn với nhau quá!)
Ý là nếu không hợp nhau thì lúc đầu là người yêu lúc sau quay ra xem nhau là huynh đệ, tỉ muội không chừng =))Điều thứ ba hên xui, tùy đối tượng =)) Tự dưng trên trời rơi xuống một người kêu em yêu đi, em có yêu không =))
Anh có người yêu chưa vậy? Chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng đi nào. Em thích cách anh rep ask lắm ý!! =))(((
Ui, trước hết phải là con gái đã =)) Thời buổi thị phi lẫn lộn, thật giả bất phân, phải cẩn thận =)) Thứ 2 là phải hiếu thảo với gia đình =)) Mỗi ngày một tập phim Sống chung với mẹ chồng thì thua =)) Cuối cùng là hợp nhau =)) Vì nếu không hợp thì dù có xinh đẹp, có giỏi giang cách mấy cuối cùng cũng sẽ trở thành "Anh là con gái, em là con trai, chúng ta quá khác nhau" =))À mà có gì đó sai sai đúng không =))
Em nghĩ là học trường càng danh tiếng thì càng dễ xin việc làm ý anh
Đồng ý nhưng điều đó không có nghĩa là trường kém danh tiếng thì mình càng khó xin việc. Vấn đề không phải em học ở trường nào, mà là em học ở trường đó như thế nào.
Anh có học Y đâu em =)) Anh không thích học Y và ngay từ đầu đã xác định là bản thân không hợp với Y rồi. Ngành Y cần những người bản lĩnh và bình tĩnh xử lý tình huống. Một đứa gặp tình huống khẩn cấp thì cuống cả lên không biết phải làm sao, một đứa hấp tấp và bốc đồng như anh sao có thể cứu mạng người ta được =))Hơn nữa anh cũng không thích mấy môn học bài =)) Thực tế đã chứng minh khi thi mấy môn khoa Y (Giải phẫu, Sinh lý, Vi sinh, Hóa sinh...) blah blah anh đều thấp điểm hơn các bạn trong lớp. Giống như không hợp thì học khó mà giỏi được ý
Hiện giờ không selfie được do tối quá ko thấy rõ mặt, nên lấy tạm ảnh thẻ có được không =)) http://i.imgur.com/t7ujXIf.jpg =)) (Chắc vài tiếng nữa xóa câu hỏi này) =))
Thôi xong.. năm nay em vào lớp 10 haha . Năm đó anh thi 27,25 mà vẫn không đậu Y Dược Sài Gòn ạ?
Đậu Dược SG đó, nhưng xa xôi với có lẽ mức sống hơi cao nên anh chọn ở lại Cần Thơ cho gia đình bớt đi một khoản. Mẹ bảo là thà nổi trội ở một ngôi trường không xuất sắc bằng vẫn hơn lẹt đẹt trong một ngôi trường mang tiếng danh giá ý. Hơn nữa môi trường ở đây cũng rất tốt, chi phí chấp nhận được, chất lượng giảng dạy cũng đâu thua kém ai. Hà tất phải khăn gói lên Sài Gòn hoa lệ, nhỉ?
Còn bao nhiêu năm nữa anh ra trường thế? Em cũng muốn vào trường đấy lắm. Hi vọng là được gặp anh ^^ . À em là " mặt trời đến từ mặt trăng " nhé
Còn 3 năm nữa em ơi, còn dài lắm. Mà cũng mong là em sẽ vào được trường này, vì anh cũng tò mò muốn biết em là ai =)) Hy vọng tuổi tác của chúng ta không chênh lệch tới mức em vừa thi đỗ vào trường thì anh cũng vừa tốt nghiệp =))
Anh có người yêu chưa ạ? Nếu có thì là ai thế anh? Hồi xưa em hay ask anh lắm mà chắc anh quên em rồi ^^
Em ẩn danh thế thì anh cũng chịu =)) Có biết em là ai đâu làm sao biết còn nhớ hay đã quên =))Mà nói ra thì em cũng đâu biết bạn ấy là ai đâu =)) Hơn nữa chưa chắc bạn ấy còn thích anh =))
e thắc mắc anh rep ít ask mà mỗi lần rep thì lại rep dài, ý tưởng đâu mà anh rep dài dữ :v
Tại quởn đời đó em =)) Khi quởn đời thì ngồi nói tới ngày hôm sau cũng không hết chuyện, ngồi rep 2-3 nghìn chữ cũng chưa đủ =)) Còn khi bận quá thì nhiều khi một chữ "Ừ" cũng lười gõ =))