Ăn bột ngọt có thật sự gây lú?
Chẳng là mình qua nhà đứa bạn chơi và tụi mình có nấu mấy món cho bữa trưa, khi mình nấu món trứng chiên thì có cho 1/3 muỗng nhỏ cà phê bột ngọt và đứa bạn mình la toáng lên, nó vớt ra chỉ để lại tầm khoảng, ờm, 5 hay 6 hạt thôi. Bộ nó gây hại dữ lắm hả mọi người?
Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó chính là người ấy, không phải một ai khác
vi người đó là người đó thôi, đâu có lí do cụ thể cho tình yêu
Lên giường vs Nyc là 99% quay lại
không đâu, chỉ là sự thỏa mãn cho những gì đã cũ
mình không thể thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, mình cố gắng thử đủ mọi cách nhưng mình không thấy vui. Mình cũng không thể tâm sự được với bạn bè và người thân. Có phải mình đang ở giai đoạn đầu của trầm cảm? Mình phải làm gì đây?
không sao cả, nó chỉ là khoảng lặng thôi, cứ tìm những điều đơn giản nhất, đôi khi nó sẽ là niềm vui của mình. không tâm sự đc với những người đó thì cứ tâm sự với người lạ
Tớ mất ngủ và suy nghĩ tiêu cực rất nhiều, thậm chí còn nghĩ tới cách giải thoát.
Tớ không thở được và tim thắt lại.
Tớ nên làm j để không nghĩ tới nữa?
đi ra ngoài, nhìn đường phố nhộn nhịp, tìm người bạn rồi tâm sự
Hè lu, mình từ lâu rất thích chụp ảnh. Dạo gần đây mình cũng đú cho bản thân một chiếc máy film. Và đang dở dang cuộn thứ 3 hihi
Nếu bạn cũng thích thì trả lời mình với nha. Thực sự mình muốn nuôi dưỡng sở thích này