Chuyện ăn, ăn, ăn và Tiểu Thời ♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Mình đang nằm chỏng chơ híp mắt xoa xoa cái bụng ăn đến tròn xoe
- v -
Hôm nay mình đột nhiên muốn ăn Đậu hũ tứ xuyên nên mình lóc cóc đi siêu thị mua đồ chuẩn bị nấu
Sáng nay mình vừa mới tự nhủ Nếu mình còn tiện tay mua đồ dùng nhà bếp thì mình sẽ là chó luôn!!!
(gâu gâu)
Mình đi ngang qua quầy chén bát, rồi ánh mắt mình va vào 1 màu xanh ngọc bích xinh xắn dễ thương, mình vòng lại. Mình đã nghĩ với hình dạng và màu sắc này làm món trứng hấp là tuyệt nhất!!! Thế là mình lấy 1 cái bỏ vào giỏ, rồi mình đi 1 hồi mình lại nghĩ ở nhà mình chưa có cái thìa nào ăn với nó hợp cả, mình lại vòng lại lấy 1 cái thìa cùng màu bỏ vào giỏ.
Hôm nay Taroh cho mình bơ. Mình đi siêu thị muốn mua ít rau củ về làm salad bơ với sốt mè rang anh mua cho mình.
Sau đó mình vừa lựa rau vừa nghĩ Mình muốn mời Taroh ăn món trứng hấp để cảm ơn việc cô ấy mang bơ cho mình.
Và
Thế
Là
Mình vòng lại lấy thêm 1 cái chén và 1 cái thìa xanh ngọc bích nữa
(gâu gâu)
=))
---
Lúc mình mua cái cốc sứ trắng không có quai tròn xoe (trong hình) mình đã nghĩ cái cốc này để ăn ngũ cốc là tuyệt nhất. Và quả thiệt là nó chỉ được dùng để ăn ngũ cốc... cả cái thìa sứ trắng kia cũng thế...
ừm Ọ ^ Ọ
Mặc dù mình đã ăn tối no rồi
Nhưng mình vẫn thòm thèm trái bơ của Taroh quá, nhưng nó chưa chín lắm, cô ấy bảo mình mai hẵng ăn... thật nôn nao mong ngày mai nhanh tới '3'
- v -
Hôm nay mình đột nhiên muốn ăn Đậu hũ tứ xuyên nên mình lóc cóc đi siêu thị mua đồ chuẩn bị nấu
Sáng nay mình vừa mới tự nhủ Nếu mình còn tiện tay mua đồ dùng nhà bếp thì mình sẽ là chó luôn!!!
(gâu gâu)
Mình đi ngang qua quầy chén bát, rồi ánh mắt mình va vào 1 màu xanh ngọc bích xinh xắn dễ thương, mình vòng lại. Mình đã nghĩ với hình dạng và màu sắc này làm món trứng hấp là tuyệt nhất!!! Thế là mình lấy 1 cái bỏ vào giỏ, rồi mình đi 1 hồi mình lại nghĩ ở nhà mình chưa có cái thìa nào ăn với nó hợp cả, mình lại vòng lại lấy 1 cái thìa cùng màu bỏ vào giỏ.
Hôm nay Taroh cho mình bơ. Mình đi siêu thị muốn mua ít rau củ về làm salad bơ với sốt mè rang anh mua cho mình.
Sau đó mình vừa lựa rau vừa nghĩ Mình muốn mời Taroh ăn món trứng hấp để cảm ơn việc cô ấy mang bơ cho mình.
Và
Thế
Là
Mình vòng lại lấy thêm 1 cái chén và 1 cái thìa xanh ngọc bích nữa
(gâu gâu)
=))
---
Lúc mình mua cái cốc sứ trắng không có quai tròn xoe (trong hình) mình đã nghĩ cái cốc này để ăn ngũ cốc là tuyệt nhất. Và quả thiệt là nó chỉ được dùng để ăn ngũ cốc... cả cái thìa sứ trắng kia cũng thế...
ừm Ọ ^ Ọ
Mặc dù mình đã ăn tối no rồi
Nhưng mình vẫn thòm thèm trái bơ của Taroh quá, nhưng nó chưa chín lắm, cô ấy bảo mình mai hẵng ăn... thật nôn nao mong ngày mai nhanh tới '3'
Liked by:
大時
đã thành niên
chưa thành niên
pyunhaali
H
Hoà.
Nguyên
Gyu
• Severus
Mei
+13 answers in: “Chuyện ăn, ăn, ăn và Tiểu Thời ♡”