Tớ đã từng nói với cậu là sẽ cua cậu đến cuối năm vì tớ nghĩ cứ cố gắng là sẽ dc nhưng ko phải thế tớ ko thích cậu nữa ko phải vì cậu phũ mà vì cậu thực sự coi thường tớ Thích cậu là thật nhưng tớ ghét cái cách cậu đối xử với tớ -but cậu trong mắt tớ lúc nào cũng là nhất
Mình cũng có một cô bạn giống cậu. Năm nay là năm cuối cấp rồi. Bạn ấy muốn cua 1 bạn trong lớp mình. Bạn ấy dành nhiều thời gian quan tâm cho người bạn nam đó, mà quên quan tâm bản thân chính mình. Vừa hôm trước bạn ấy bị ốm vì đi mưa. Do bạn ấy quá đau buồn khi bị bạn nam phũ, nói hẳn ra là bị lừa dối. Vì trong khi cả 2 đang tìm hiểu, bạn nam đã có ny và vẫn giấu cô bạn gái ấy.
Quay lại câu chuyện của cậu. Mình thật sự buồn về điều này, nhưng mình nghĩ cách tốt nhất giờ là cậu không nên thích cậu ấy nữa. Cậu ấy coi thường cậu. Là thật. Vậy còn lí do gì để thích nữa. Cậu ấy còn chẳng có đủ tư cách để yêu cậu nữa kìa. Hoàn hảo đến mức nào mà dám coi thường con gái nhà người khác? Nào, hãy nghĩ đến lí do cậu bắt đầu thích cậu ấy? Chắc không phải do cậu ấy " tự tin " về bản thân quá đấy chứ ? Thức tỉnh đi nào cô gái. Mình không biết bạn ấy hoàn hảo đến đâu, nhưng chỉ đến việc coi thường người khác mình đã thấy bốc mùi rồi. Mình xin lỗi nếu làm cậu cảm thấy buồn.
Bản thân mình rất dị ứng với người " tự kiêu " và không biết quý trọng người khác.
Quay lại câu chuyện của cậu. Mình thật sự buồn về điều này, nhưng mình nghĩ cách tốt nhất giờ là cậu không nên thích cậu ấy nữa. Cậu ấy coi thường cậu. Là thật. Vậy còn lí do gì để thích nữa. Cậu ấy còn chẳng có đủ tư cách để yêu cậu nữa kìa. Hoàn hảo đến mức nào mà dám coi thường con gái nhà người khác? Nào, hãy nghĩ đến lí do cậu bắt đầu thích cậu ấy? Chắc không phải do cậu ấy " tự tin " về bản thân quá đấy chứ ? Thức tỉnh đi nào cô gái. Mình không biết bạn ấy hoàn hảo đến đâu, nhưng chỉ đến việc coi thường người khác mình đã thấy bốc mùi rồi. Mình xin lỗi nếu làm cậu cảm thấy buồn.
Bản thân mình rất dị ứng với người " tự kiêu " và không biết quý trọng người khác.