thực ra mình nghĩ ai cũng sẽ trải qua những thời điểm như vậy.
mình gọi đấy là một vòng luẩn quẩn khi mà chẳng có động lực để tiếp tục, để tồn tại hay thậm chí còn chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
khoảng 2 năm trước mình có viết một post như thế, giờ nghĩ lại thấy bản thân đã làm cách nào đó để vượt qua mà chính mình cũng chẳng nhớ được. nhưng mà mình nghĩ cậu cứ tiếp tục tiến về phía trước thôi, rồi từ từ cậu sẽ thấy được hướng đi dành cho riêng mình.
mình để link bài viết đó ở đây, hy vọng sẽ giúp cậu cảm thấy được đồng cảm và an ủi phần nào. ngoài post này ra, cậu có thể xem thêm những post khác nhé vì cậu không một mình với cảm xúc loay hoay trong đống bộn bề ấy đâu ☺️
https://www.facebook.com/share/p/pUjxHBALeU8gePQP/?mibextid=oFDknk