@TronVo25

#Vo.

Ai, xl vì mình không thấy tin cậu rep ask á. Deadline quảng cáo cậu chạy thế nào rồi? Hy vọng kết quả tốt đẹp nhà. Mình thì đã bắt đầu học rồi nên nhiều khi bận quá onl lướt xíu thôi. Mình cũng độc thân từ bụng mẹ đến giờ và do dịch cũng đang bóp miệng ăn cho đỡ tiền =)) Chúc Vo Vo có tuần tốt lành!

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
Hehe, nhóm mình được điểm cao nhất và được A+ môn quảng cáo hehe. Đây là A+ thứ hai mình có trong năm nhất ý. Chủ yếu toàn B với B+ thuiiii TvT.
Phía dưới là print ad do tụi mình tự làm á. Thầy khen quá trời, bảo radio tụi mình làm hay quá trời luôn. Tại nhóm mình may mắn là có voice talent và bạn còn diễn kịch cho khoa nữa hehe.
Mình cũng chuẩn bị học lại, tuần này bọn mình đang sinh hoạt công dân. Mình vừa thi xong các môn khác vài bữa trước và toàn bộ đều cao hết luônnnn. Đợi thi quốc phòng nữa thui, mình thích trắc nghiệm hơn là thực hành, năn nỉ. Mình cũng mong sẽ sớm quay lại trường.
Mạc nhớ giữ sức khỏe, hehe. Dạo này dịch căng thẳng quá mình mệt xỉu. Nửa đêm hay đói mà nhà không có đồ ăn vặt hic.
Ai xl vì mình không thấy tin cậu rep ask á Deadline quảng cáo cậu chạy thế nào
❤️ Likes
show all
NguoiCaHatThoiMatThe’s Profile Photo SSamStorm’s Profile Photo ngmleyh’s Profile Photo maaalsalama’s Profile Photo baitapli’s Profile Photo Nhokcungdau’s Profile Photo anghin’s Profile Photo

Latest answers from #Vo.

Cậu ổn không?

Mình ổn.
Mình biến mất khá lâu rồi ý,, vì sắp tốt nghiệp và cũng cần phải tập trung vào công việc. Năm vừa rồi quả là một năm đầy gian truân với mình đó. Mình cũng được healing khá nhiều từ bạn bè và cũng từ đó mình đã bước ra khỏi nhiều mối quan hệ (dù muốn hay không).
Mình cũng đã có nhiều bạn mới, đồng nghiệp và những thứ khác mình học được nữa. Năm vừa rồi quả là may mắn nhiều với mình,mình biết ơn và hạnh phúc khi được làm việc với rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè và các anh chị đi trước nữa hehe.
Mình đã bỏ đi việc xem phim đọc sách nhưng thay vào đó mình lại vừa nghe nhạc vừa làm nhiều thứ khác =)). Cũng vui.
Tóm lại là mình ổn dù đời có xô đẩy thì mình vẫn ổn và vẫn sống tiếp hehe.
Cậu ổn không

VoVo đoán xem tui là ai nà(.❛ ᴗ ❛.) hehe, chúc vovo tháng 8 tốt lành nha, lâu rồi khum nhắn gì với vo á. nhưng mà này huhu hy vọng dazai và chuuya có thể an toàn quay về. ờm, có lẽ cả chuột nga nữa nhưng mà mấy chương gần đây đọc đau tim quá(*꒦ິ꒳꒦ີ)chúc vo có thời gian chill chil tuyệt vời nhớ ๑>◡<๑

Hiuhiu, mình có đọc spoil á Hy. Đau lòng gần chớt, JJKS cũng vậy luôn. Mấy bộ shoujo mình xem cũng buồn. Bộ gu tác giả dạo này là zị hả ta ༎ຶ‿༎ຶ.
Dạo này mình bận lắm luôn. Đâu đó làm 3 công việc cùng lúc. Đầu óc quay cuồng nhưng mà cũng vui vì làm môi trường vui và làm thứ mình thích í..
Hồi đầu năm mình có đc 10% học bổng nhưng bị mất do xét lại. Mình cũng vừa được đề xuất danh sách ở 2 kì mới. Mình còn đc chọn làm sinh viên tiêu biểu đấy. Trộm zía ghê hen (~‾▿‾)~.
Nhưng mà mấy tháng nay sức khỏe mình yếu, bệnh đủ và ra vào bệnh viện khá nhiều. Hy nhớ giữ sức khỏe nhe.
Bữa mình mới đi ăn udon ngon lắm hiuhiu. Ước được ăn thêm đóa.
VoVo đoán xem tui là ai nà ᴗ  hehe chúc vovo tháng 8 tốt lành nha lâu rồi khum

Không ai rảnh để ngồi nghe em than thở về cuộc đời đâu, vậy nên hãy học cách thích nghi với nó đi.

Em cảm ơn đã nhắc nhở. Nếu cảm thấy không thể theo dõi thì đừng để tiêu cực bủa vây và bỏ theo dõi em.
Tuy nhiên theo những gì em nhớ là từ 5 tháng đổ lại có vẻ em không có tiêu cực nhiều lắm? Tất cả là bì em đã rất tận hưởng cuộc sống của mình. Em cũng không than thở với người khác nữa trừ khi đó là bạn bè thân thích.
Cảm ơn. Chúc một ngày tốt lành!
Không ai rảnh để ngồi nghe em than thở về cuộc đời đâu vậy nên hãy học cách

Mình khá là vui xem vì táo sẽ điểm lại những bản tin hot mà có thể mình đã bị lỡ. Wohhhh, công việc nghe ngầu quá, cả cậu lẫn bạn phiên dịch ý. Hy vọng mọi chuyện của cậu diễn ra suôn sẻ :3 Và mình chưa nghe Reeves, mình ít chủ động nghe nhạc VN lắm, mình sẽ đi nghe thử bài của cậu hehe. Ngủ ngon Vo

Mình xin lỗi, mình đã không onl rất lâu rồi huhu.
Tết năm nay mình có chuyến đi Đắk Lắk đấy, vui lắm. Bọn mình là đã dành thời gian nghỉ dưỡng và xoa dịu tâm hồn. Sau đó thì bọn mình cũng quay về làm việc và học hành hehe.
Tết này mình dành thời gian kiếm tiền là chủ yếu. Mình lại sắp xong một kì nữa. Hôm cuối tháng 2, mình có thuyết trình cho client nghe và cũng được khen mát tai lắm. Tất nhiên là có chê, nhmà kiểu góp ý hơn. Bọn trong nhóm cũng khen và bảo sao mình đáp trả ghê thế. Như thể mình combat zới ngta zị :)))))). Tại lúc đó không thể bật điện thoại đấy.
Dạo này mình cũng vui nhiều lắm, có thời gian để đọc sách nè, xem phim và ngủ nữa. Dạo này mình cũng hay ngủ sớm lắm hehe. Nhưng mà ngủ bao nhiêu cũng không đủ ༎ຶ‿༎ຶ.
Hy nhớ giữ sức khỏe nhe.
Dạo này mình hay xem Vitamin Mèo í, dễ thưn lắm. Hy nên xem để giải trí nhe.

View more

Mình khá là vui xem vì táo sẽ điểm lại những bản tin hot mà có thể mình đã bị lỡ

Yayyyy, sắp tết rồi..quảng cáo cũng chuyển chế độ đón tết rồi. Năm nay táo quân sẽ thế nào nhỉ?! Vo Vo cuối năm an lành!

Mình không hay coi Táo Quân í, nếu mà coi lại trend thì có =))). Mình đang làm bài phỏng vấn đây.
Mình mới phỏng vấn một người phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ khiếm thính xong. Buổi phỏng vấn dui lắm, kiểu mình được học nhiều hơn.
Mình đang bắt đầu làm sự kiện cho trường tiếp. Hôm nay lại được làm việc với một vài hậu bối giỏi khác. Dù cho trưởng ban sân khấu hơi "phế" nhmà mình còn tưởng mình ở khoa kỹ thuật không á :))). Hy vọng mình sẽ không rơi giọt máu nào trong 1 tháng nàyಥ‿ಥ
Dạo này mình đang ghiền nghe Reeves của KNG với Manbo và HIEUTHUHAI í hmuuu
Yayyyy sắp tết rồiquảng cáo cũng chuyển chế độ đón tết rồi Năm nay táo quân sẽ

Không đăng ký được nên cậu học vào kỳ sau môn ấy à, mình lại vừa đi hủy môn nhưng không biết có hủy được không vì học mà trường sẽ không tính tín môn ấy cho mình. Mặt khác thì tiền tín lại càng ngày càng cao nữa. :( Nhắc tới việc đăng ký tín mình chẳng còn gì ngoài việc muốn gào khóc với trường =)))

Kì sau mình chỉ cần kiến tập thôi nè Hy. Mình chỉ cần đóng tiền 2 tín thôi á. Nghe nhẹ cả người.
Mình sợ không tốt nghiệp đúng hạn ý. À mình được 10% học bổng rồi á (ノ≧∀≦)ノ.
Hy nhớ giữ sức khỏe nha, sắp Tết gòi đó
Không đăng ký được nên cậu học vào kỳ sau môn ấy à mình lại vừa đi hủy môn nhưng

còn đâu đó 1 2 tuần nữa là bọn em thi khảo sát của sở r ạ. Em cảm thấy lo lắng nên đêm nào cũng thức đến 3 4h sáng để học bài và chỉ ngủ đc 2 tiếng, k chỉ mỗi đêm th mà ngày em cũng ph đi học nữa. em muốn hỏi nó có ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ k và mức độ nghiêm trọng ạ.

Có nhen. Bạn nên ngủ sớm và bỏ xa điện thoại ít nhất 1 tiếng trước khi ngủ nè. Học bài cũng cần giờ giấc nữa. Không là sau này các lục phũ ngũ tạng của bạn hư hết đó.
Thức khuya khiến bạn bị rụng tóc, mặt mụn, tiết tố da thay đổi nên mắt trở nên thâm. Chưa kể sinh hoạt không đúng giờ giấc khiến bạn ăn uống không đúng và thay fdổi những thứ khác. Như mình bây giờ thức chạy deadline nên nhiều khi ngồi nhiều sẽ bị đau lưng, vai bị gù xuống. Chưa kể dán mắt vào màn hình khiến mình bị cận và nếu không thường xuyên theo dõi mắt dẫn đến sai độ, điều này rất nguy hiểm khi ra đường. Nhất là khi bạn lái xe mà đèn pha chiếu vào còn trời mưa nữa chứ. (`ε´).
Nên là tóm lại, nhớ giữ sức khỏe. Cuộc thi quan trọng nhưng tính mạng bạn cũng quan trọng. Mình từng xem câu nói này. Thà là mình bỏ cuộc làm lại để bắt đầu trận chiến khác còn hơn là chết bởi chết là hết. Nghe tiêu cực ha nhưng mình chỉ muốn nói nhớ giữ sức khỏe. Phải trải qua rồi mới biết nó kinh khủng tới nhường nào.

View more

còn đâu đó 1 2 tuần nữa là bọn em thi khảo sát của sở r ạ Em cảm thấy lo lắng

24/9/2022

TronVo25’s Profile Photo#Vo.
Mình muốn kể về Pi, một người bạn của mình.
Cậu ấy giỏi tiếng Trung, có hẳn bằng HSK. Đợt xét học bạ đại học cậu ấy đậu ĐH Mở, nơi khiến nhiều người ao ước nhưng lại không có cơ hội. Nhưng cậu ấy bỏ, quyết định vào HUFI, gần hết học kỳ cậu ấy lại bỏ.
Trong suốt thời gian đó mình cũng đi học đi làm miết. Vẫn duy trì việc học nhưng cậu ấy thì không.
Cậu ấy đi làm cả ngày, mệt mỏi, đau đầu. Sau này cả mình và cậu ấy nghỉ làm ở cửa hàng đấy thì tụi mình lại có thời gian rảnh. Cậu ấy dành lại thời gian học tập lại và học tiếp tiếng Trung.
Mình chỉ muốn nói, mình tự hào lắm. Dù không phải người bạn thân nhất của mình nhưng mình tự hào. Vì ít nhất cậu ấy không bỏ cuộc. Chúng mình đã qua tuổi 18, vỡ lẽ được nhiều thứ khắc nghiệt ở ngoài kia.
Mình cũng muốn chúc cho những người đang chán nản. Mình nghĩ bắt đầu lại không bao giờ là quá muộn. Chỉ là nếu mọi người không làm thì tất cả đều là dự định và sẽ tiếc nuối thôi.
Ngủ ngon.

View more

2492022

tui làm nhóm trưởng của nhóm trên đại học, mỗi lần tui cho các bạn bài tập thảo luận, các bạn đều làm hời hợt, rồi tui phải đi sửa lại bài các bạn, làm tui rất mất thời gian nhưng vì gấp quá không bắt cb sửa được. mỗi lần tui hỏi ý kiến thì không có ai trả lời tui cả. giờ tui phải làm sao ạ🥺🥺

Với kinh nghiệm của làm leader nhiều lần và học một mình nhiều lần thì mình khuyên bạn nên rõ ràng ngay từ ban đầu. Chẳng hạn như làm sai là phải làm lại. Hoặc nói rõ nộp bài trễ, sửa bài liên tục nhưng không hiệu quả sẽ bị trừ % thêd nào.
Thứ hai, làm nhóm trưởng nên việc quản lý nhóm và thời gian rất quan trọng. Giáo viên giao bài thứ 5 nộp thì thứ 3 phải xong các khâu và thứ 4 để chừa ra coi sai sót cũng như nhận feedback từ thành viên nhóm. Tức thứ 2 là bên thành viên phải xong deadline và có thời gian sửa vào thứ 3 nữa.
Cuối cùng, tâm lý phải vững. Bạn gánh, người khác hưởng điểm của bạn, thế thôi. Mình không thích việc người không làm mà có ăn. Hãy chuẩn bị tinh thần mà kick out những đứa không làm bài. Đừng sợ nó phốt, ai sai thì tự người khác sẽ nhìn thấy. Chúc bạn vượt qua các cơn đại nạn

View more

+ 2 💬 messages

read all

Về JJK, mèn ơi, dạo này manga bị gì vậy nhỉ, nhân vật die quá trời á và mình khá sầu khi đọc luôn dù nội dung cuốn thật sự. OTP rất tuyệt vời, mình xem đi xem lại video trailer và các vid làm bởi fan. Mỗi lần xuất hiện và hỗ động đều đâm trúng tim mình :3 mình đang đợi đến 21/9 sẽ có bản HD xem lại.

Ui dào, mình dạo này cứ rảnh rỗi nên đang đi kiếm việc đây.
Bữa giờ bên MHA cứ spoil Bakugo die ý nên mình đang đau lòng lắm đây. Hmu hmu. Mình hy vọng em pé không die dễ thế.
Bữa mình mới đi phỏng vấn, chị HR bảo có thể mình không phải người nổi bật cho job đó nên là chị ấy giới thiệu mình một job khác =))))))). Ulatr. Quá có tâm. Chỉ là mình ham dui quá nên không biết có nhận được job không nữa. Do các anh chị biên tập duyệt bài chứ hong phải chị ấy.
Hãy mong là mình có thể kiếm được việc để còn có xiền huhu.
Mình cũng chuẩn bị cho năm học mới. Hy vọng là ổn. Mình đang mong sẽ học 1 thầy mình khá là thích. Mà mãi không biết có được thầy dạy trúng lớp mình không nữa.
Dạo nì mình hay đu manga với phim lắm hê hê. Toàn ngủ tới 3 4h chiều :(. Hy vọng chấn chỉnh lại đc
Về JJK mèn ơi dạo này manga bị gì vậy nhỉ nhân vật die quá trời á và mình khá

Language: English