um thi cung biet la nhu vay day ma lam duoc hay khong moi la van de :)
Không đẹp đẽ như những gì em mong chờ :)
giống mình này :(( đang trên con đường uncrush vì bị phũ rồi :((
KHÔNG CÓ NGÀY NÀO LÀ KHÔNG BUỒN HẾT!
Haiz cứ bình thường thôi nhiều thứ nó là như vậy đấy! M nghĩ m hết tình cảm rồi nhưng trái tim m chưa quên được kỷ niệm, tâm trí m chưa thay đổi được thói quen. Rồi từ từ thời gian sẽ khiến m ổn hơn. Cố lên nha! Mong cậu sớm vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.
Theo mình thì không nên đâu 🙂 mình cũng vừa trải qua cảm giác đó và nó thực sự rất tệ. Nó cũng rất đau nữa 🙂
Nhiều vô kể :)) trước tiên và trên hết là m sẽ vô cùng tự do
"Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào"
Mỗi ngày đi học với các bạn đều vui vì lũ bạn mình lầy quá :)) muốn nhạt cũng khó ý! Còn nếu muốn thoát nhạt thì :)) hừm tìm lấy thú vui, học một môn gì mới chẳng hạn. Dạo gần đây mình đang học thêm đàn hoặc là dành thời gian học tiếng anh, nỗ lực học các môn toán văn để điểm trung bình cao để có cơ hội đi du học :))