Hôm nay em bị stress về việc đậu đại học và không đậu đại học :< nên học ngành j bây h?? Ai từng trải cho em xin chút kinh nghiệm đk ạ ! thank you so much!

💬️ Answer this question
Mình nghĩ ai trong giai đoạn thi đh cũng đều lo lắng như b cả thôi, kiểu gì cũng sẽ có lối đi mà. Còn học nghành gì thì bản thân b nên tự suy xét, trăm ng trăm ý, sao ng khác biết b hợp với gì, đúng ko ? Nên cứ bình tĩnh đi nhé, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.
Liked by: Nguyễn Phương
Trước tiên chị muốn nói là chị thấu hiểu việc stress của em. Vì chị cũng thi ĐH như em vậy. Cho nên em không hề một mình đâu. ^^ Tuy nhiên, stress thì cũng có stress tích cực và stress tiêu cực, trước tiên để đỡ lo lắng chị thật sự hy vọng rằng em không coi việc stress của mình là xấu, là tai hại mà hãy coi đó là một động lực để khoảng thời gian còn lại em có thể phấn đấu hết sức mình. Việc em bị stress không phải do lỗi của em, không phải em chưa đủ tốt. Chị nghĩ việc lo lắng như vậy xuất phát từ lý do là em đang đứng trước một trong những quyết định quan trọng của cuộc đời mình nên em có thể cảm thấy hơi bối rối và lạc lõng.
Nhưng chị tin em có thể vượt qua được. ^^ Đây là khoảng thời gian để em khám phá bản thân mình, hiểu hơn mình thích gì, mong muốn gì nếu như em chưa có mục tiêu cụ thể. Chị nói đây là “một trong những quyết định lớn” trong cuộc sống của em chứ không phải là “quyết định lớn nhất” nên hãy cứ dũng cảm chọn lựa, hãy tin vào khả năng của mình em nhé.
Hi vọng những lời nói này của chị có thể giúp em được phần nào.
Chúc em sẽ sớm sải cánh tung bay nhé. ^^

View more

Liked by: Nguyễn Phương
Anh cũng từng thế và lắng nghe khá nhiều câu chuyện. Anh nghĩ thật ra trong em luôn có 1 định hướng nào đó hơi rõ ràng hơn các hướng còn lại. Em chỉ cần 1 người lắng nghe và cho em lời khuyên để em chắc chắn về quyết định của bản thân thôi. Em càng nghĩ nó lại càng rối và mông lung hơn đấy.
Liked by: Nguyễn Phương
Um thật ra ai cũng sẽ stress dù ít dù nhiều. Nma có áp lực thì mới có cố gắng í. Chỉ mong em sẽ có tư duy tích cực thoi. Tâm lý chiếm 70% thành công rui, nên cứ cố gắng nhaa.
Còn vấn đề học ngành gì, chị rec em làm Swot về bản thân (em có thể tra gg nha), biết đk điểm mạnh yếu, và chọn ngành từ đó. Sharing của các anh chị k thiếu, e chịu khó đọc hengg. Chọn đúng ngành theo đúng con người mình thì nó sẽ tuyệt vời lắm í!!
Liked by: Nguyễn Phương
Đấy là do e chưa có mục tiêu rõ ràng. E vẫn chưa xác định được e thích cái gì muốn cái gì. Bây giờ e đơn giản hoá mọi thứ đi 1 chút dạng kiểu giữa 2 ngành A và B thì khi nghe tên rồi chương trình học các thứ thì e thấy cuốn hút bởi cái nào hơn thì đi theo nó, vì e vẫn chưa hiểu bản thân mình í nên c nghĩ cách chọn ngành như vậy có thể chấp nhận đc. Chứ đừng chọn ngành theo số đông các thứ nha. Bây giờ đã stress r, thi xong, biết điểm, nếu điểm của e nắm chắc cơ hội thắng thì oke, chứ điểm của e mà cứ dở dở ương ương thì lúc đó mới là stress cấp độ nặng nha, sửa nv các thứ nữa nèe. Sắp thi roi, cố lên nha. Năm ngoái c cũng stress lắm, stress áp lực đến mức độ cứ dăm ba phút là c bật khóc luôn ấy, cảm giác lúc nào nước mắt cũng trực tràn ra xong thân thể như k phải là của mình nữa í. Nhưng quãng tgian ấy bây giờ c đang muốn quay lại còn k đc đây ..... Cố lên nhaa

View more

Liked by: Nguyễn Phương
Từ một đứa sắp tốt nghiệp ĐH. Áp lực thì chị cũng hiểu, nhưng nếu em không tự tin lắm thì có thể cho NV thấp hơn một chút hoặc là xét học bạ nè. Mình học cho mình chứ không học cho người khác nên đừng cố làm hài lòng những người không xứng đáng nha.
Liked by: Nguyễn Phương
chỉ cần đậu 12 có cái bằng tốt nghiệp trc , r sau đó học nghề , Ngta cần kinh nghiệm chứ k cần bằng cấp đâu em. Miễn ở lớp em cứ ôn và trả bài đầy đủ tạo cho mình con điểm an toàn cứ đi thi quốc gia em k cần phải lo
Liked by: Nguyễn Phương
em nên định hướng rõ bản thân mình muốn gì và thế mạnh của mình là gì để theo đuổi nó, khi e thấy mình theo đuổi đúng thứ rồi thì mọi thứ sẽ xoay quanh em thôi, việc của em là điều chỉnh sao cho nó xoay đúng quỹ đạo , đừng căng thẳng việc thi cử quá làm gì. Tất nhiên đậu ĐH cũng tốt vì nó là con đường an toàn nhất, mà không đậu thì chúng ta vẫn còn vô vàn lựa chọn khác, chỉ là mình đủ can đảm không thôi , nhưng hãy cứ cố lên em nhé, chúc em thi tốt
Liked by: Nguyễn Phương
Nếu e có trg mơ ước , k đậu thì thi lại thôi :)) nhiều ng k xác định đc ngành lắm , e thích làm về gì , r cả cơ hội nghề nghiệp đó vs e như thế nào , e có cảm thấy phù hợp để làm nó trong suốt nhiều năm cuộc đời mình k??? Còn đâu học r k hợp mình xin chuyển ngành hoặc thi lại e ạ.
Liked by: Nguyễn Phương
Em nên cân nhắc thật kỹ.
Đậu hay không thì đều có con đường giải quyết, hãy chuẩn bị cho mình nhiều kế hoạch khác nhau em nhé!
Điều quan trọng, là k được từ bỏ, nếu k sẽ trả giá rất nhiều, đừng nghe ngta hay bảo rớt ĐH thì vẫn giàu, nah, để giàu thì trả giá nhiều lắm
Liked by: Nguyễn Phương
ờm em hãy chú ý xem trên trường thì mình giỏi làm cái gì nhất, không phải là giỏi môn gì đâu. từ đó tìm thấy điểm mạnh của bản thân và chọn ngành thôi
nếu em đã muốn thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ em, cứ hết mình với mục tiêu em nhé
Đậu ĐH hay ko đậu ĐH cũng ko quá ảnh hưởng đến việc em tìm công việc sau này đâu, nếu có ảnh hưởng thì nó thuộc về cái nhìn của mọi người dành cho em thôi. Nhưng chị nghĩ, cuộc đời của em, em nên ưỡn ngực thẳng lưng mà sống, người ngoài nhìn như thế nào thì mặc kệ họ.
Còn về ngành, nếu ko có ngành mà mình thích em có thể học ngành ngôn ngữ, tiếng Nhật, Trung, Hàn,.. ngôn ngữ sẽ giúp em lựa chọn công việc một cách tự do hơn.
Liked by: Nguyễn Phương
Việc gì phải stress vì có cố gắng chắc gì đã đậu , mà có đậu thì chắc gì đã ra được khỏi trường , mà có ra được khỏi trường thì chắc gì đã xin được việc , mà có việc thì chắc gì đã đúng ngành mình học , mà có đúng ngành mình học thì chắc gì đã đem lại hứng thú và đam mê . Cuộc sống làm sao lựa chọn được tương lai :)) cứ thong thả mà làm k phải dồn ép bản thân quá
Liked by: Nguyễn Phương
Đại học là một con đường dài, nửa cái thập kỷ chứ không ít. Bởi phải nghĩ kỹ rằng bản thân thiếu gì, cần gì và thích gì. Đừng vì còn ít thời gian mà chọn đại một ngành gì đó. Thật vô bổ, tốn thời gian và có thể sẽ lâm vào cảnh chuyển ngành giữa chừng.
Suy xét kĩ nhé, còn việc đậu hay không ấy. Cậu cứ việc cố gắng hết sức, và thật sự tin tưởng mình sẽ đậu, đừng lo sợ, đừng hoài nghi khả năng của bản thân. Vậy thì cậu sẽ đậu thôi. Cố lên!

Language: English