@khNhnguyen

Bánh Pao trân châu

❤️ Likes
show all
Amy0000001’s Profile Photo Myforever1110’s Profile Photo hoangbill232’s Profile Photo witty2102’s Profile Photo khNhnguyen’s Profile Photo lynkdo9x2542’s Profile Photo maaalsalama’s Profile Photo
🔥 Rewards
show all
Tiffany_Iris’s Profile Photo storminight’s Profile Photo

Latest answers from Bánh Pao trân châu

•131221•

Thời gian làm mọi thứ thay đổi hay là thời gian chỉ giúp mình nhận ra sự thật của một số thứ mà mình nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp?
Có ai đó đã từng nhìn cái kết đang tới gần với những thứ mình dùng hết tất cả sức lực để bảo vệ mà không bị cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí không? Đôi khi không là do em không cố gắng đủ nhiều mà sẽ có những chuyện dù có dùng bao nhiêu nỗ lực thì nó cũng sẽ thành vô nghĩa. Em biết rằng em không cần phải chịu những sự tủi thân, sự thiếu tôn trọng, kể cả những đêm thức trắng chỉ để khóc và hoài nghi rằng những thứ em đang nhận được có phải là tình yêu hay là sự dày vò.
Thật là thảm hại biết bao nhiêu với những tình cảm, hy vọng em mang ra và mong sẽ nhận được lại như thế.
131221

•11021•

Sau gần 1 năm thì tui cũng đã ngoi lên đây. Tiếp tục nói vài lời với bản thân mình và với cả những người có thể thấy được những dòng tự kỷ của tui nữa. Ok, zô nè.
Hellu Paooo, nhờ vào sự nỗ lực, may mắn và cả sự giúp đỡ của những người luôn bên cạnh, mình cũng đã đạt được những gì mình mong ước. Có lẽ một môi trường mới, một tương lai đang đón chờ mình ngoài kia làm cho mình cảm thấy hào hứng với cuộc sống hẳn. Mình cũng không biết tâm trạng của mình vui vẻ, tích cực hơn trước là do lý do nào đó, hay là có ai đó đặc biệt tác động vào. Lăng kính tiêu cực lúc trước của mình hình như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống. Thiệt là không ai ngờ con bé u ám, ảm đạm này lại có thể có được niềm vui tận hưởng cuộc sống đến như này. Mọi thứ đều ổn với mình, về tất cả mọi mặt, hoặc là con bé mới lớn này đang tập tành hài lòng với những thứ mà nó đang có. Giờ mình chỉ biết cảm ơn ai đó đã có thể cho mình một động lực để cố gắng không ngừng nghỉ để trở thành phiên bản tốt hơn nữa của bạn paooo này. Hy vọng đây sẽ là một trạm nạp năng lượng trong tương lai, để mỗi khi con bé này chùn bước, mệt mỏi thì có thể được tiếp thêm sức để có được bản thân mìnhh ngay thời điểm này. Pao của sự tích cựccc.

View more

11021

Các cậu ah, tôi đang theo đuổi một cô gái rất tốt, nhưng cô ấy lại rất lạnh lùng do trong quá khứ đã bị tổn thương khá nhiều, bây giờ tôi nên làm gì để có thể sưởi ấm trái tim cô ấy lại một lần nữa nhỉ, có trò chuyện với cô ấy nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa cởi mở lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng....

drLand’s Profile Photowhat the hell is love?
Đôi khi kiên trì rất nhiều là một cái gì đó rất hữu ích, nhưng ít ai có thể sẵn sàng bỏ ra ngần ấy công sức để làm việc gì đó một cách lâu dài được. Vì cô gái ấy rất đặc biệt nên cậu phải dùng một tình yêu đặc biệt hơn nữa để có thể làm dịu đi những tổn thương mà cô ấy đã phải chịu đựng. Chúc cậu may mắn nhéeee :3
Các cậu ah tôi đang theo đuổi một cô gái rất tốt nhưng cô ấy lại rất lạnh lùng

Em thì đang bận với bài vở!! Anh thì cũng đang bận với công việc.... Rất muốn quan tâm em nhiều hơn nhưng chắc phải chờ nhau thêm 1 chút nữa...

Quan trọng là vẫn có thể dành chút xiu thời gian cho nhau thôiii. Bao nhiêu thời gian mới được xem là đủ bây giờ nhỉ?

.

Em có yêu anh không nhỉ?
Bạn nhắn tin cho cô ấy, cô ấy sẽ phản hồi nhanh nhất có thể, mà tin nhắn gửi lại cũng không phải là “ Ừ, hả, gì “ cho có lệ. Bạn bảo giá mà em có thể xuất hiện ở đây nhỉ, chỉ cần cô ấy không bận rộn gì cả thì sẽ ngay lập tức xuất hiện ở nơi mà bạn muốn. Tuy cô ấy không chủ động nắm tay, ôm vai hay làm những hành động thân mật với bạn, nhưng nếu bạn vô tình làm những cử chỉ thân mật với cô ấy; thì cô ấy cũng sẽ không thể hiện sự bài xích, ghét bỏ bạn một cách quá rõ ràng. Bạn sẽ thầm nghĩ rằng cô gái này thật sự quá đơn giản, chủ động làm hành vi thân mật thôi mà cũng ngại ngùng nữa.
Bạn tặng cho cô ấy một món quà, cô ấy nhận rồi và sau đó thì cũng đem tặng lại bạn một thứ; bạn liền nghĩ ngay “ Thật là một cô gái hiểu chuyện “. Cô ấy chưa bao giờ nổi giận với bạn, nên bạn liền nghĩ rằng cô ấy là một cô gái tốt, tính cách điềm đạm, nho nhã, hiền dịu; có thể bao dung bạn từ mọi thói quen nhỏ nhặt cho đến những thói hư tật xấu. Bạn chọn một ngày nắng đẹp trời, hẹn cô ấy ra rồi tỏ tình, nhưng cô ấy lại chẳng ừ hử gì cả.
Bạn cho rằng cuối cùng thì bản thân cũng không còn là cẩu độc thân nữa rồi. Bạn và cô ấy tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp như thế này thêm mấy tháng. Cô ấy luôn luôn dịu dàng, hòa nhã, tỏa ra hào quang mặt trời như thế. Bạn thầm so sánh cô ấy với mấy cô bạn gái của bạn bạn; người thì dữ dằn, động một chút là cáu kỉnh, nóng nảy; người thì lúc nào cũng vòi bạn trai tặng quà cho mình;… thì bạn liền thấy, rõ ràng là mình đã nhặt được một bảo bối rồi.
Thế nhưng, khi cô ấy gặp khó khăn hay phải đương đầu với một vấn đề nào đó, người mà cô ấy tìm chẳng bao giờ là bạn. Bạn không biết được cảm xúc của cô ấy chìm nổi như thế nào. Bạn không biết cô ấy suy tính gì cho cuộc sống và công việc trong tương lai. Bạn chưa từng gặp qua gia đình và bạn bè của cô ấy. Bạn thậm chí còn chưa từng ghé qua phòng trọ, cũng không biết cô ấy làm việc ở đâu…
Thế nhưng, bạn vẫn một mực tình nguyện cho rằng, cô ấy thích bạn. Bởi vì hai người hò hẹn, bởi vì hai người trò chuyện cùng nhau, bởi vì cô ấy hướng về phía bạn mà cười, bởi vì cô ấy chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bạn,... Nhưng những điều ấy chẳng phải cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi hay sao? Một người mà ngay cả cảm xúc chân thật của mình cũng không muốn thể hiện cùng bạn, một người mà không hề muốn đem bạn đặt vào trong thế giới của cô ấy, thì sao có thể thích bạn được?

View more

:)

“Tôi không nói dối, chỉ là cũng không nói thật.
Giống như tình cảm dành cho cậu ấy! Không nói thẳng ra, nhưng cũng chưa từng giấu diếm.”
Tôi không nói dối chỉ là cũng không nói thật

Giống như tình cảm dành cho cậu

Nếu có một ngày em rời xa anh mà chẳng để lại một lý do nào cả.

Anh chỉ cần biết rằng em đã yêu anh rất nhiều. Cái đấy cũng chẳng phải lý do, đó chỉ là một lời biện hộ cho thói ích kỉ vỗn dĩ em chẳng thể xoá nhoà nó ra khỏi tâm trí. Có lẽ trên đoạn đường mà chúng ta đang cùng nhau đan chặt tay và bước tới, có những thứ hào nhoáng, choáng ngợp và cũng có những u uất, mù mịt. Chúng ta đang làm rất tốt anh nhỉ, chúng ta đi rất nhanh và dùng những gì mà tuổi trẻ mang lại cho mình mà cố gắng hướng về phía trước. Những vất vả mà chúng ta đã trải qua, những niềm vui mà chúng ta đã tận hưởng, chúng đáng mà anh nhỉ? Nhưng đến khi chúng ta đang ở lưng chừng của hạnh phúc thế này, em lại nhận ra em đã đánh mất bản thân của mình đâu đó trên con đường đầy sắc màu chúng ta đã đi qua. Anh cứ mãi bước về phía trước, em lại cố lùi về sau trong vô định chỉ để tìm lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Đôi tay đan chặt đến thế nhưng vẫn thể tách rời. Những bước chân tiến về phía trước của anh đưa anh đến khoảng trời mà em vốn chẳng tồn tại. Chẳng thấy em đâu anh nhỉ? Nhưng anh lại chẳng biết em đang lục tung cả kí ức tràn ngập hình bóng anh trong đấy, tự chống chọi rồi kiệt sức. Em không biết rằng sẽ có ai chạy đến nắm tay em để bước tiếp hay em sẽ tự tạo một con đường riêng cho mình khi em đã đủ sức đối mặt với mọi thứ mà không có anh. Chỉ là nếu có một ngày em rời xa anh mà chẳng có một lý do nào cả, sẽ có một ngày em đã quên được anh.

View more

Nếu có một ngày em rời xa anh mà chẳng để lại một lý do nào cả

người yêu lí tưởng của bạn là như thế nào? có những thứ nào mà người kia ko nên phạm phải ko? người có cần la 1 người có suy nghĩ đăc biệt hay có hiểu biết nhất định về thứ gì ko ?

Người yêu mình sao cũng được, chỉ cần cao hơn mình, mình muốn được bảo vệ bởi người nào đó có vóc dáng cao hơn mình xíu. Giới hạn của mình đó là niềm tin. Sự tin tưởng của mình mong manh lắm. Chạm vào là tan biến thôi, không vỡ vụn hay còn lại gì đâu. Người yêu của mình cần hiểu và biết sâu sắc cách yêu thương mấy đứa cục súc siêu cấp nữa. Vì đôi khi mình có thể tổn thương người khác bằng lời nói và hành động mà mình chẳng nhận ra nữa.
người yêu lí tưởng của bạn là như thế nào có những thứ nào mà người kia ko nên

Cuộc sống khá là công bằng nhỉ?

Có kẻ tung thì sẽ có người hứng. Em sẽ luôn ở đây, đủ kiên nhẫn và dịu dàng để nghe anh nói về những lời hứa, những kế hoạch tương lai trong đó luôn có em. Nhưng nên tin anh không đấy? Không anh nhé. Em chỉ lắng nghe tốt, giả vờ tốt nhưng tin tưởng thì lại chẳng có một tẹo nào. Làm thế với anh thật là tệ. Vốn dĩ một kẻ tệ bạc chẳng đáng để nhận được tình yêu chút nào cả. Nhưng anh vẫn yêu em, hoặc là anh chẳng yêu em dù chỉ là một chút, hoặc là anh yêu em rất nhiều như lời hứa và kế hoạch của anh vậy.
Cuộc sống khá là công bằng nhỉ

.

Mệt mỏi đến gục ngã nhưng biết rằng đằng sau lưng mình vẫn có ai đó đang chờ đợi và hy vọng nên vẫn sẽ cố gắng, cố gắng bằng hết sứcccccc :3
Mệt mỏi đến gục ngã nhưng biết rằng đằng sau lưng mình vẫn có ai đó đang chờ đợi

Language: English