@nguyencaohoaianh

Cow

Ask @nguyencaohoaianh

Sort by:

LatestTop

Dạo này thế nào?

Thế nào nhỉ?
Triết học có nói xu hướng phát triển của mọi sự vật, hiện tượng là một đường “xoáy ốc” đi lên. Nhưng tớ chỉ thấy cuộc đời mình là một vòng tròn luẩn quẩn với chu kỳ T=24h. Với cùng một khoảng thời gian và quãng đường, trong khi người ta đã đến được một vị trí mới thì tớ lại quay về chỗ cũ. Ừ, dạo này mọi thứ tiếp diễn như vậy đó, tớ đang cố gắng thoát ra khỏi cái vòng tròn này, nhưng tất nhiên mọi thứ chẳng dễ dàng gì và tớ thì mệt mỏi quá rồi.

People you may like

Có gì mới không, kể đi?

Có.
Trường mới: Mội ngôi trường nhiều thứ bất ngờ và cũng kha khá drama.
Lớp mới: Lớp nhìn đâu cũng thấy người giỏi, chăm chỉ, năng động, critical thinking đỉnh vailon, có mỗi mình là ngu và lười.
Bạn mới: Tìm được một con cạ cũng khá hay ho.
Áp lực mới: Lớp nhiều người giỏi nên lúc nào cũng trong tình trạng stressful, sợ bị lag behind, nhưng vẫn lười vcl hihi, deo hieu. 🙂
Crush mới: Giỏi, thú zị, dạo này mơ về bạn ý hơi nhiều.
Còn nhiều thứ mới lắm mà lười type quá, bye!
Liked by: Nguyen Trang Thu

mưa gió này mà ngồi trà đá nhỉ ?

Nói mới nhớ, lâu lắm rồi không ngồi trà đá cùng lũ bạn :<

Nếu cậu bị một người khá thân làm cho thất vọng thì cậu sẽ thế nào ? Thất vọng theo kiểu có thể cậu không thể tin tưởng được nữa ấy.

Nếu thực sự có duyên và hợp nhau thì chắc chắn cả 2 sẽ quay về làm bạn thôi :>
Hồi cấp 2 mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy, bị đứa bạn thân làm mất niềm tin rất nhiều. Chúng mình đã không chơi với nhau trong hơn 1 năm liền... nhưng cuối cùng tớ vẫn là người mở lời nói chuyện lại và quay về làm bạn thân đến tận bây giờ luôn.
Nói chung là tuỳ duyên thôi :>
Liked by: Nguyen Trang Thu

Cậu thường mua giày ở đâu ?

Cũng tuỳ, chỗ nào có hay có steal deal ( và phải legit) thì mua :>

À , đã thấy cái khuyên mũi của cậu rồi , chất lắm :))

Haha, mình cũng khá hài lòng về nó :>

Tớ cũng có ý định đi nong nhưng bấm lỗ tai xong cảm giác như sắp tận thế 😭

Cậu nên đi xỏ thay vì bấm, xỏ lành hơn rất nhiều, không dễ bị viêm nhiễm như bấm và đặc biệt là xỏ không đau 1 chút nào luôn.

Đợt trước cậu đi nong tai à ?

Ừ, cũng lâu rồi >.< hồi lớp 9 gì đó, nhưng đau quá không chịu được nên bỏ :< cơ mà giờ tớ vẫn đeo nong loại 2mm, to hơn lỗ tai bình thường 1 xíu.

Chắc là mình rồi :))

Đấy, cậu có biết là cả năm trời nay chưa một lúc nào t ngừng tự hỏi cậu là không ? Nhân vật gây tò mò nhất cuộc đời này -.-

Mình không nói chuyện nhiều với cậu nhưng quan sát được cậu nói chuyện nhiều . Cũng bth . Vẫn ấn tượng :))

Thế cậu vẫn là cái bạn “người lạ” hay ask mình đấy à ? ._.

Tại có một vài thứ ấn tượng với cậu :))

Oh, cảm ơn :>
Nhưng nếu tiếp xúc hoặc nói chuyện với mình nhiều thì maybe cậu sẽ hơi bị “ngán” bởi cái độ xàm ngôn của mình đấy. Cá là lúc đấy chả còn gì mà ấn tượng nữa đâu -.-

Thề nhiều lúc cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu .

Thật à..
Thực sự thì tớ chỉ thấy mình vô dụng thôi, chả có gì đáng ngưỡng mộ đâu :<

Mình đã 4 năm rồi :(

... hầyy, thực sự không biết nói gì. Vì thế mà người ta vẫn bảo tình yêu làm con người ta mù quáng chẳng sai chút nào :<

Nếu mình không làm được thì phải làm sao ?

Từ từ sẽ làm được thôi, chẳng ai thích mãi một người không thích mình cả. Vấn đề chỉ là thời gian.
Cơ mà, thực sự nói thì dễ, mà làm thì khó lắm :<

Nếu ngươid bạn thích bằng mọi cách cự tuyệt bạn thì phải làm sao ?

Cũng buồn đấy :> nhưng phải học cách buông bỏ thôi :<

Nếu một người ghét mình( đã có hiểu lầm nhỏ, Theo mình nghĩ mình không có lỗi đến mức người đó unfr fb, không cho phép bạn bè chơi với mình, chính xác là vụ đó đã đc thêm mắm muối trc khi đến tai ng đó) nhưng mình không ghét người ta. Thì có nên để ý không ? Mình thực sự không muốn ghét ai cả.

Nếu đủ dũng cảm thì hãy gặp và đính chính với người kia :>
còn nếu không thì cho qua đi... miệng lưỡi thế gian mình sao tránh được, cứ sống tốt là được, rồi người ta sẽ hiểu :>
Liked by: Louise Dam

Cộu xinh gái lại cá tính nữa :> biết đâu đc ý

cảm ơn vì lời động viên nhíe :>>>>>>

Bi quan thế : gây ấn tượng nhiều vào hii đổ sớm thôi cộu ơiii

=)) nó chả thèm chú ý đến mình đâu

Đố Anh biết cái gì muốn mà lại ko muốn, xa nhưng hoá ra gần, không muốn xa nhưng cũng không thể gần??

"Crush" :>

Next

Language: English