các cậu đã trải qua cảm giác nói chuyện với ai đó một thời gian dài và đột nhiên người ấy không nói chuyện nữa chưa?
Rồi
🙃 đã từng.
Mình thấy chuyện này khá thường luôn vì nó luôn diễn ra như vậy
Có chứ, cảm giác buồn vl!!!!
Lúc trước cùng nhau thức khuya trò chuyện, nói chuyện bất kể khi nào, chuyện gì, có chuyện buồn cũng là người đó an ủi đầu tiên, luôn quan tâm....nhưng bổng 1 ngày....bạn chẳng còn thấy những dòng tin nhắn ấy nữa!!!
Dần dần đến lời chúc sinh nhật cũng chỉ còn là 1 cái icon hay chỉ đơn giản là snvv!!!?
Thì hãy cố quên họ đi, họ đã có 1 người trò chuyện tốt hơn bạn rồi!
Ngay bây giờ
Rồi chứ.
Rồi. Kiểu mqh k tên đó
nyc (:
Ngta thấy chán thì thôi chứ sao
đã từng, đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, tớ cũng không có cách nào liên lạc lại được nữa, sau đó, ngày nào tớ cũng nhớ, cũng buồn, thấy thiếu thiếu gì đó, phải mất khoảng 1 thời gian dài tớ mới quên được, nhưng giờ lại nhớ rồi nè :))