@quynh_zogbi

Diễm Quỳnh

What others replied to:

Năm sau tớ tốt nghiệp, mẹ ngỏ ý đi làm có tiền góp chung với bố mẹ mua nhà, nhưng mà tớ muốn tích góp tiền để đi du học, không biết nói với mẹ sao nữa...

show all (6)

Rồi cũng hết tuổi trẻ nhanh lắm, bạn mà đợi tích cóp tiền mua nhà, rồi đến ngày bạn quên đi ý định du học thôi má ơi.
tớ nghĩ là c nên bày tỏ vs Bme , ngôi nhà có thể xây muộn 1 vài năm nma độ tuổi đẹp để đi học của c thì ko , tớ nghĩ nếu c k đi mà góp tiền xây thì sau này c sẽ cứ bị trằn trọc mãi về quyết định ấy . Hồi trc t cũng nghe lời bme bỏ mar sang kế toán, đến h học đc hai năm r vẫn chưa nguôi ngoai.hối hận
Khi mình tốt nghiệp rồi thì gánh nặng cuộc sống nó sẽ nhiều hơn. Lúc này muốn làm gì cũng nên chắc có một kết quả dự kiến ổn áp.
Lên kế hoạch kĩ càng và nói lại với mẹ. Mình tin cậu sẽ được ủng hộ.
Tốt nghiệp xong cũng chưa chắc có cv ổn định ngay đâu. Trước mắt bạn cứ ổn định đi đã, khi nào tích góp đc 1 khoản r tính tiếp 🤔

Language: English