Năm sau tớ tốt nghiệp, mẹ ngỏ ý đi làm có tiền góp chung với bố mẹ mua nhà, nhưng mà tớ muốn tích góp tiền để đi du học, không biết nói với mẹ sao nữa...
Rồi cũng hết tuổi trẻ nhanh lắm, bạn mà đợi tích cóp tiền mua nhà, rồi đến ngày bạn quên đi ý định du học thôi má ơi.
Giá như em chịu kể cho chị biết những tổn thương của em thì tốt biết mấy
Thực ra càng có tuổi, con người ta càng khép mình, càng ko muốn chia sẻ tâm sự của mình. Có những lúc khó khăn, buồn, cũng chỉ tự mình chịu. T hiểu điều này mà, vì đã quá quen với nó rồi kkkk. Đó là cái giá của sự trưởng thành.
Xin vài bài hát hay thời cấp 3
Tựa vào vai anh-KP
Cậu ấy sắp vào Sài Gòn rồi, mình còn chưa kịp làm gì, chỉ tiếc là cả 2 đều âm thầm thích nhau nhưng không ai chịu mở lời 😔
Có, cũng ngon đấy, tàu phớ mà cái nước làm từ hoa lài ấy, siêu ngon.
mng nghĩ sao về việc có ny mê game và khiến mình phải chờ đợi ạ?
Chơi game cùng nó 🙂. Thử chơi ngu xem, đấm cho.
Cậu đọc sách Đắc Nhân Tâm chưa ? cậu thấy nó hay không ?
Sách như hạch vậy, đừng đọc. Đọc sách của bác Đặng Hoàng Giang đi.
Giới thiệu cho mình 1 bài nhạc nào hay hay đi ạ
Ta tên trường an, chàng là cố lí
Đang lẽ fb phải là nơi vui vẻ hơn nhưng vs tớ thì lại thấy fb cô đơn , lạc lõng , tủi thân ...
🙂là do bạn quá để tâm đến người khác đó bạn ơi. Tìm niềm vui cho bản thân đê. Yếu đuối vừa thôi.
La muốn làm giảng viên hả? Master là cũng làm giảng viên ở 1 số trường r, ko đc ở mấy trường top 1 như BK thôi.
Mấy trường top ở gần nhà, đi dạy ở đó cho đỡ đi lại nhiều ><. Kkk. Mà chắc 10 năm nữa ms dc đi dạy cơ mà .
Ôi thôi học Master thôi cậu ạ, học phd hói đầu đấy :)))). Mà anw happy new year 🎆🎆🎆
Thank bros, Năm mới mạnh giỏi nha. Ko học phd là sẽ ko được làm cô giáo đâu :"((.
Tại sao lại 5 năm vậy? Lúc đấy 30 rồi đấy :))))
Mà tớ vừa xem giá tour rồi, có 18tr, sao rẻ thế nhỉ, tớ có đinh ninh là tầm 40tr cơ.
Nếu ko lấy chồng lúc đó là sẽ tiếp tục học phd, thành ra 5 năm học xong ms lập gia đình :"((. Đấy là tour ấy, mà nếu xin được visa đi du lịch tự túc còn rẻ hơn ấy ><
Oh về lấy chồng sớm thế, đợi tớ sang đấy rồi làm tour guide cho tớ nữa chứ :)))))
Ko lấy chồng lúc đó, là phải đợi 5 năm sau nữa ms lấy được chồng đấy ><. Vậy năm sau qua chơi đi hi
Có nhanh thì cũng phải cuối năm sau mới thông thương du lịch đc ý :)))) Mà 1 tour sang đấy tầm 1 tuần là bn đó? La biết ko?
Chơi j lâu thế, những 1 tuần 🙃, đi vãn cảnh thôi chứ. Hồi xưa t nhớ có tour 15tr chọn gói máy bay, khách sạn, ăn nghỉ trong 3 ngày. Chắc 1 tuần thì đắt hơn. Ủa, nói thế, chứ tui đùa đó, đừng vì t mà qua 🥲. Một năm nữa đằng nào tui chả về lấy chồng.
Uhm đúng là dịch nên chán thật, tớ thấy bên đó mùa thu hay sao ý có lá vàng lá đỏ nhìn rõ thích, mùa đông tuyết trắng muôt nữa nhìn thèm ghê mà ko có tiền sang đó chơi :)))))
H trơ chọi hết rồi, lá tìm về cội rồi. Thể nào hết dịch, đẩy mạnh du lịch trở lại, giá đi tour du lịch toàn thgioi cũng sale nhiều á 😆. Đi du lịch hộ t đi, qua chơi với tui. 🙂
Thế LA đã đi du lịch đc nhiều nơi bên đấy chưa? Làm quen ai bên đó chưa á?
Thích đi du lịch đấy, cơ mà phải thực sự đẹp, đi cùng những bạn chơi thân, tui mới đi à, nên h đi được 2 nơi thôi à. Đang dịch mà, đừng đi nhiều 😔. Quen thì vẫn quen nhiều ý, cơ mà t bị bệnh giữ chỗ cho bạn cũ, khó kết nạp bạn mới, nên ko thể thân ai nhanh dc.
Sang bên đấy học vui ko La? Lý do gì khiến c sang đó học vậy?
Thực ra, t thik đi rất nhiều nơi trên thế giới. Đi du học là cách vừa để đi ra ngoài chơi , vừa có cả sự nghiệp mong muốn nữa ý. 😁. Với cả nếu năm ngoái nếu mà có người ngỏ ý là t đã bỏ lại tất cả để ở nhà rồi, cơ mà, 🤣 , ko có j níu kéo ràng buộc lúc đó cả.
Một người bình thường sẽ như nào khi yêu
Khịa t à. Yêu éo bao h đâu biết. Hỏi t về thik, về crush, về cảm nắng t còn biết. Hi