@tangtich2258

Petrichor

Ask @tangtich2258

Sort by:

LatestTop

Trong tuần này cậu dự định làm gì

Kế hoạch của tuần này là chăm chỉ học tiếng Nga nè. Sau đó thì thử làm bánh trung thu. Cuối ngày lại ngồi thẩn thơ nghĩ xem mai ăn gì...

có ai gặp tình trạng này hong : Thích ngta xong ngta thích lại mình thì mình bỏ chạy 😭

Tình trạng sợ yêu khi mà bạn đã alone quá lâu

People you may like

Tuvo132’s Profile Photo Tú Võ
also likes
LaKhoiMa’s Profile Photo Khôi Nguyên
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Tại sao theo đuổi thì không đồng ý mà suốt ngày cứ bảo không có ai yêu?

Một là chưa muốn yêu
Hai là chưa tìm được người mình yêu

Con trai 25 tuổi chưa có người yêu có bình thường không nhỉ?

Anh trai mình 29 tuổi mà đã có ny đâu ạ 😂

Mn ơi bạn mình nó bảo mình lớn rồi đừng chửi thề nữa. Ủa rồi mình có sai không mn?? Chửi thề k tốt hả mn???

Giáo viên GDCD hồi cấp ba có bảo với chúng mình rằng chửi thề không phải là tốt hay xấu, nó chỉ là cách mình biểu lộ cảm xúc thôi. Nhưng dù ntn cũng đừng nên lạm dụng nó quá

Mọi người nghĩ sao về việc một bạn nam bằng tuổi nhưng hay gọi mình bằng em và xưng anh ạ (mình là con gái)

Nếu ý bạn là người ta có phải đang thích thầm bạn không thì mình nói luôn "bạn nghĩ nhiều rồi". Nhiều lúc con trai hay vô tình có hành động khiến con gái hiểu lầm, chỉ có mấy bạn nữ chúng mình là ngồi cả đêm suy nghĩ ntn thôi

cả cha lẫn mẹ đều quá cổ hủ, áp đặt và xen vào quá nhiều vào quyền được sống đúng nghĩa? thì nên làm thế nào

Bạn có thể rủ mẹ bạn xem "hãy nói lời yêu" nhé. Mình thấy phim có khá nhiều tình huống giống bạn gặp phải đó. Biết đâu xem xong bố mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao

Mình đang cảm thấy mất động lực để làm việc. Mình nên làm gì vào lúc này? )):

Thật ra mình cũng hay cảm thấy mất động lực lắm. Nhất là trong thời gian dịch bệnh như thế này, cả việc học và làm việc đều online. Những lúc như thế mình sẽ dành thời gian để thư giãn, để thử làm một vài điều mới.
Mình có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn. Và mình có thời gian suy nghĩ để nhận ra những điều mình làm, những cố gắng suốt thời gian qua là để bố mẹ không phải lo lắng cho mình nữa...

[01:00] Bắc Ninh 2 tháng 8 năm 2021 Cuốn sách bạn cảm thấy hay nhất? Lý do thích cuốn sách đó?

giangvutru’s Profile Photogiäng
Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên - Tằng Khải
Ấn tượng nhất với mình là cách tác giả kể chuyện. Cách kể nhẹ nhành hài hước nhưng vẫn đủ sự lắng đọng. Những câu chuyện chỉ xoay quanh về cuộc sống đi học, đi làm, những trải nghiệm và con người mà tác giả đã gặp trong suốt cuộc hành trình truy tìm học vấn. Nhiều lúc mình hoang mang trên con đường học tập thì cuốn sách đã giúp mình rất nhiều.

Kể về mùa hè của bạn đi

Mùa hè năm nay thật sự là thử thách với mình. Đi làm lúc 2h chiều cho đến 10h đêm, suốt 2 tháng hè không nghỉ buổi nào. Sự thật là nếu không có bố mẹ động viên thì chắc bản thân không quyết tâm được như vậy. Vì mình biết bản thân rất khó hòa nhập vào một môi trường mới, nhưng mà khi bản thân mình quyết tâm thì thời gian sẽ chứng minh mình vẫn có thể tiếp tục bước tiếp.
Bởi vì lịch làm việc và học tập dày đặc nên cũng không thể cùng đi chơi với mọi người được cũng làm trễ nải một vài hoạt động CLB. 1 tuần cuối cùng này sẽ là kì nghỉ dành cho mình vì đã hoàn thành mục tiêu đã lập ra
Nhưng đổi lại mình đã học tập được rất nhiều, cũng quen biết thêm được nhiều người, anh chị quản lí đã giúp đỡ chỉ dạy mình rất nhiều.
Mình cũng đã tham dự hội thảo Polaris, cũng đã gặp anh chị trong ngành tâm lý học, nhờ đó mà mình có thêm những hiểu biết và những lựa chọn cho con đường sau này
Mùa hè cuối cùng của thời học sinh cứ như vậy mà qua đi đấy. Dù nuối tiếc như thế nào thì cũng không thể quay lại, chỉ hi vọng những điều này sẽ là động lực để mình bước tiếp trên con đường sau này
20.7.19

View more

Làm sao để làm quen với 1 bạn nữ là tomboy ?

Tui nghĩ mấy bạn nữ tomboy cá tính nhìn thì mạnh mẽ nhưng trong nội tâm sẽ mong được người khác quan tâm hỏi han đấy

Kiểu đi xem mấy đồ linh tinh để mua mà không thích muốn đi sang hàng khác thì nói thế nào cho đỡ ngại nhỉ

Tui cx chưa biết nx

Còn đến cả tháng nữa ms trung thu mà mấy mẹ cứ share tus tìm ng đi chơi, đòi quà..... Còn tui chỉ có một mong muốn duy nhất nà chắc chẳng bao giờ thực hiện đk nữa. Chỉ muốn mỗi trung thu gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, chắc bữa cơm.này ai trong gia đình tui Cx muốn - bữa cơm có người anh trai.:-(

T thật sự trân trọng ước nguyện của bạn. Đối với gia đình t thì Trung thu không phải ngày lễ lớn, t cx chưa lần nào cảm nhận được ý nghĩa của Trung thu-sự đoàn viên. Nhưng mà t nghĩ chỉ riêng việc mỗi ngày đều có người thân ở bên cạnh cx là điều hạnh phúc nhất. T chả có năng lực đặc biệt gì, chỉ mong ai cx sẽ trân trọng thời gian ở bên cạnh những người quan trọng nhất của mình. Chúc bạn có một lễ Trung thu an lành.

Baoh mới có ny :) ?

Bạn hỏi khi nào ms có người yêu bạn sao? Tại sao lại trông chờ một cách thụ động việc mk đc người khác yêu thương trong khi bạn có thể học cách yêu đơn giản đi, như là yêu một cuốn sách, yêu gia đình, yêu cuộc sống hơn. Suy cho cùng việc chủ động yêu những điều này ít nhất cx ko lo lắng có một ngày nó sẽ bỏ ta mà đi.

Khi yêu cần gì?

Tui nghĩ là cần nhiều thứ đó. Như là thời gian, tiền bạc và cả tế bào não

có lẽ đủ , nhưng bên cạnh bạn ấy có nhiều bạn thân hơn mk , còn minh fthif có mình bạn ấy

Đầu tiên hãy chắc chắn dù khác lớp hai bạn vẫn có thời gian nói chuyện vs nhau. Theo t bạn thân và bạn xã giao có 1 điểm khác biệt duy nhất, là bạn thân thì luôn lắng nghe và tin tưởng người bạn của mình, nếu đủ sự thấu hiểu và chân thành thì khác lớp đâu phải điều quan trọng
+2 answers in: “Bạn thân cấp 3 học khác lớp liệu có còn bến vững được ko hả mn ??”

Next

Language: English