Bọn con trai lm sao ý nhở. Đang nhắn xong chúng nó biến mất khiến người khác phải nghĩ xem cúng nó đang làm cái moẹ gì mà đéo rep lại. Bực thật ý, đứa nào nhắn vs t cũng vậy. Khinh nhau à
Cậu phải hiểu là đâu phải lúc nào các cậu ấy cũng ngồi chình ình nhìn màn hình để xem có tin nhắn đến không mà rep ngay được. Có thể sẽ có lúc đang nói chuyện dở mà bận việc gì đó chứ. Với cả, dù hơi khó nghe nhưng nếu cậu muốn lúc nào cũng được quan tâm, được các bạn cậu nhắn tin cũng trả lời ngay lập tức thì cậu cũng phải là điều gì đó quan trọng của các bạn ấy đã nhé. Tiếp đó là liệu cậu có thể lúc nào nhận được tin nhắn cũng rep ngay được không? Chẳng lẽ không có lúc bận khi đang dở chuyện à?
Xin lỗi nếu câu trả lời của tớ khiến cậu khó chịu chỉ là tớ không thích cách cậu đánh giá người khác lắm mà thôi. Cách nhìn các nhân, xin lỗi cậu lần nữa nếu có làm cậu khó chịu khi đọc được câu trả lời này.
Thật sự là nhiều khi nó chả làm gì cả =))
Chơi game , hút cần , ngủ quên , blah blah
Có vài ông cũng muốn chơi mèo vờn chuột nhưng về cơ bản là chả nghĩ ngợi gì đâu =)))
Chỉ có cưng nghĩ nhiều thì cưng tự mệt thôi , kiếm việc khác làm cho nó bận đi
cũng giống mình thôi. Sau ít nhất 12-24 tiếng hok có trả lời thì mình tự tắt máy, bật luôn chế độ offline và mặc kệ mớ trả lời
nó bận chơi game
Có thể đang bận thật hoặc không biết rep sao nữa
Vô công rồi nghề đâu mà lúc nào ngta cũng ngồi chỉ để rep tin nhắn của bạn. Còn bao nhiêu việc phải làm chứ :))))
đi chơi game đó :v
Chúng nó chơi game .