Một bài hát hay.
Hôm trước, L. chia sẻ về những tổn thương tinh thần, nhưng mình không biết phải nói gì. Nói gì được nhỉ, mình không muốn nói mấy lời sáo rỗng rằng đừng bận tâm, rằng phải cố gắng lên.
Ai mà chẳng đi qua những ngày tăm tối, ai mà chẳng phải chịu đựng nhiều tổn thương, ai mà chẳng có đôi lần muốn kết thúc sự sống này. Nhưng giới hạn của mỗi người lại thật khác nhau. Chuyện cỏn con với bạn, có người lại thấy như cả bầu trời đã sụp đổ vậy. Nói họ yếu đuối cũng được, nhưng cũng chẳng chứng minh rằng bạn rất mạnh mẽ đâu.
Hay ho gì chứ.
Cho những trái tim đang đau rát, mình vô tình nhìn thấy bài hát này và chọn nó để mở đầu ngày mới. Lời rất hay. Có nhiều bản, bản này có phần khá "điên dại" ở vài đoạn, nhưng cũng rất hay. Nếu bạn thích một phong cách dịu dàng, êm ái hơn thì vẫn có đấy.
Hy vọng tất cả chúng ta rồi sẽ thật hạnh phúc 🌸
https://youtu.be/eq8r1ZTma08
Ai mà chẳng đi qua những ngày tăm tối, ai mà chẳng phải chịu đựng nhiều tổn thương, ai mà chẳng có đôi lần muốn kết thúc sự sống này. Nhưng giới hạn của mỗi người lại thật khác nhau. Chuyện cỏn con với bạn, có người lại thấy như cả bầu trời đã sụp đổ vậy. Nói họ yếu đuối cũng được, nhưng cũng chẳng chứng minh rằng bạn rất mạnh mẽ đâu.
Hay ho gì chứ.
Cho những trái tim đang đau rát, mình vô tình nhìn thấy bài hát này và chọn nó để mở đầu ngày mới. Lời rất hay. Có nhiều bản, bản này có phần khá "điên dại" ở vài đoạn, nhưng cũng rất hay. Nếu bạn thích một phong cách dịu dàng, êm ái hơn thì vẫn có đấy.
Hy vọng tất cả chúng ta rồi sẽ thật hạnh phúc 🌸
https://youtu.be/eq8r1ZTma08