LONG TIME NO SEE :D
Mọi người có khỏe không? Dạo gần đây cuộc sống của mình có nhiều biến động nên ít hoạt động trên này nhiều nhưng mình chỉ muốn nói: Cảm ơn những người bạn đã follow mình thời gian qua đến bây giờ nếu có. Mình có tạo 1 account bên IG nên nếu mọi người vẫn còn đó thì ghé qua chơi với mình nha :D Thả 1 lời hello, nhắn tin trò chuyện tỉ tê cùng mình hay gì cũng được. Mình vẫn còn ở đây, vẫn còn "lâu lâu mới up" cả 2 nền tảng nên vẫn mong kết nối cùng mọi người. Cảm ơn mọi người 1 lần nữa vì đã đọc những dòng chữ mình viết này.
LOVE AND KIND.
♡
♡
+ 1 💬 message
read all
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng mình ra?"
"Họ sẽ thấy tốt hơn."
(Rừng Na Uy - Haruki Murakami)
"Sao năm ấy chúng ta lại chọn im lặng thay vì nói ra hết những khúc mắc trong lòng.
Sao chúng ta lại khờ như thế?"
(Trí)
"Những trái tim vỡ tan có thể yêu lại lần nữa. Những giấc mơ bị trì hoãn cũng có thể tiếp tục chấp cánh. Những tâm trí lo âu có thể tìm lại nơi yên bình.
Và một số kết thúc chính là sự khởi đầu."
(Liam dịch - drthema (IG) )
"không chúc em giàu có
chỉ chúc em bình yên
không chúc em lộng lẫy
chỉ chúc không muộn phiền."
(st)
Bạn có thể gửi lại shoutout thông tin chi tiết cụ thể về bé không? Như là địa chỉ, nơi bạn sống, hình của bé hoặc đăng bài tìm trên gr facebook để kiếm bé nhanh hơn ạ.
Mong bạn sớm tìm được bé.
Mong bé nhanh về bên vòng tay bạn. ♡
"Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn.
Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé ngồi lại với họ trong im lặng.
Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không."
- Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ | Nguyễn Ngọc Thuần
"Chúng ta không thể phát triển nếu chúng ta cứ coi phần tối bên trong mình là cái gì đó tiêu cực. Sự phát triển lớn nhất của chúng ta nằm ở chỗ không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ chúng ta."
(hanhtrinhtrove)