Hmm...nhưng mà khi cảm thấy ai đó thú vi hay hấp dẫn ở khía cạnh nào đó thì chúng ta mới có hứng thú để tìm hiểu họ đúng không?
Bạn làm mình nhớ đến câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nếu xét theo cách phân tích thường thấy thì vẻ đẹp ko bằng nhân phẩm. Tuy vậy mọi ng cũng nói vẻ đẹp cx phải ưu nhìn thì ngta mới muốn quan tâm đến tính cách ta ra sao.
Bạn biết ko? Từng có ng hỏi mình rằng giữa một chàng trai giỏi thể thao và một chàng trai học giỏi, mình thích ai hơn? Hmm mình đã ko chọn đc. Bạn biết vì sao ko?
Vì họ đều là những ng có niềm say mê vào điều họ thích.
Dù bất kể là làm j, khi say mê 1 điều j đó, người đó sẽ tỏa sáng. Và mọi người sẽ bị ánh sáng đó cuốn hút ngay thôi
+368 answers in: “Thật ngạc nhiên khi cô bạn đây lại like một cái Ask ở tận tít mù khơi một năm trước của mình. Điều gì đặc biệt hay chỉ đơn thuần nó tự hiện lên newfeed của bạn vậy?”
Bạn biết ko? Từng có ng hỏi mình rằng giữa một chàng trai giỏi thể thao và một chàng trai học giỏi, mình thích ai hơn? Hmm mình đã ko chọn đc. Bạn biết vì sao ko?
Vì họ đều là những ng có niềm say mê vào điều họ thích.
Dù bất kể là làm j, khi say mê 1 điều j đó, người đó sẽ tỏa sáng. Và mọi người sẽ bị ánh sáng đó cuốn hút ngay thôi