@Khongnao

Viper

Hmm, chà, nói sao nhỉ, với mình luôn có bài nhạc có thể thể hiện được cảm xúc của mình, đôi khi là giai điệu, đôi khi là lời nhạc, đôi khi chính là giọng ca sĩ trình bày, mình không ngại nói ra cảm giác của mình về bài nhạc đó đâu

Hì vậy kể mình nghe đi
+368 answers in: “Thật ngạc nhiên khi cô bạn đây lại like một cái Ask ở tận tít mù khơi một năm trước của mình. Điều gì đặc biệt hay chỉ đơn thuần nó tự hiện lên newfeed của bạn vậy?”

Latest answers from Viper

Mọi người cứu mình với ạ, hai đứa mình nhắn tin với nhau rất nhiều, nhưng khi gặp mặt thì run rồi câm như hến, mọi người có thể gợi ý cho mình một số thứ để nói với nhau được không ạ, mình là nữ.

Những chuyện các cậu nói với nhau trên mạng, sao cậu không thử mở lời bằng chuyện đó khi gặp cậu ấy?

+ 12 💬 messages

read all

Theo mọi người thì trong tình yêu tuổi tác có quan trọng không nhỉ ? Mình đang thích 1 người hơn mình 10 tuổi..

10 tuổi bình thường mà. Vẫn cùng thế hệ thôi ko phải lo khác biệt suy nghĩ hay gì đâu

Mình hay đi xem phim 1 mình lắm. Mình đang muốn đi xem phim The Nun 2 có bạn nào muốn đi xem cùng mình hok ạ 🥺 . Mình ở Đống Đa ạ

Ý mình cx ở Đống Đa nè. Bạn đã có ai đi cùng hay chưa

Em học đại học đc tuần rồi. Cũng quen thêm vài bn mới nma em vẫn thấy chán, lạc lõng và ko có chút hứng thú nào cả. Cảm giác như ko thể tìm nổi ai hợp với mình vậy. Em thấy buồn và tủi thân. Em kp đi xa nhà đâu nên ko hiểu s em lại có cgiac đấy. Em thấy khó chịu vô cùng

Em hãy thử ngẫm xem bạn thân quan tâm đến vấn đề gì, thích làm gì, và mong muốn đạt được gì. Sau đó tìm người chung 1 trong số những điều này với em. Rồi tự khắc các yếu tố khác sẽ mở ra

Thật ra không phải là không có bạn để tâm sự nhưng mà chỉ cảm thấy họ không quá chú tâm vào câu chuyện của mình , suy ra lúc nào cần mình cũng không có ai tâm sự hết , mình mệt quá , hôm nay lại buồn rồi

phuongkhongvui’s Profile PhotoPhuong Khong Vui
Tớ nè, chính tớ nè. Tớ kể những chuyện tớ không thể giữ trong lòng, tớ nghe những chuyện tớ hứng thú và tớ nghĩ tớ là người thích lắng nghe người khác. Rồi tớ đã thấy nỗi buồn, sự hụt hẫng trong đôi mắt bạn tớ, người mà đã nghe tớ nói rất nhiều. Tớ cũng chẳng thể chữa cháy được gì, tớ cũng không thể biện minh được. Tớ biết bạn tớ sẽ không đặt niềm tin vào tớ nữa.

Cậu có tò mò đằng sau ask là một người như thế nào ko ? Hay là cậu vẫn tiếp tục tương tác mà ko cần biết thêm thông tin gì nữa ?

Tớ không quan trọng người mình nói chuyện là nguời như nào. Thành ra tớ khá thoải mái nói chuyện dù không biết bên kia là ai hết. Thôi nào~~~ hợp cạ là được mà

Language: English