Nửa hướng nội nửa hướng ngoại nhưng hướng nội chiếm phần nhiều hả anh :)))
Anh nghĩ Bukowski không nói về tính cách (hướng nội/hướng ngoại) mà nói về sự cô đơn.
Kiểu mọi người cứ nghĩ cô đơn là không ai bên cạnh trò chuyện các thứ nhưng với ông ấy thì cô đơn là khi ở cạnh cả thế giới mà vẫn thấy lạc lõng, nên thà ở một mình còn hơn.
Kiểu mọi người cứ nghĩ cô đơn là không ai bên cạnh trò chuyện các thứ nhưng với ông ấy thì cô đơn là khi ở cạnh cả thế giới mà vẫn thấy lạc lõng, nên thà ở một mình còn hơn.
Liked by:
Nguyễn Thế Vinh
+1 answer in: “Lâu lắm rồi mới tìm đọc lại văn thơ của Charles Bukowski, tự nhiên nhớ ra câu nói kinh điển của bác”