Tôi là một người buồn cười
Khi làm một cô gái buồn, tôi chỉ mong cô ta sớm tìm được người phù hợp và đừng làm gì dại dột (bao gồm cả chuyện làm phiền tôi.)
Ấy thế mà, việc cô ta có người mới lại khiến tôi tức điên lên được. "Thằng này là thằng quái nào nhỉ? Trông lù đù thế này còn chả bằng một góc của mình! Chắc quen tạm cho đỡ nhớ mình thôi ?!!?"
Và rồi cái sự giận dỗi của một thằng con trai mới lớn đi qua, tôi bình tâm trở lại. Khi viết những dòng này, tôi lại thấy vui, một niềm vui rất buồn cười, rất nhẹ nhàng. Nhìn cô ta cười được vậy tôi cũng yên tâm phần nào.
NHƯNG MÀ THẰNG ĐÓ VẪN KHÔNG BẰNG ANH, HEHE
Ấy thế mà, việc cô ta có người mới lại khiến tôi tức điên lên được. "Thằng này là thằng quái nào nhỉ? Trông lù đù thế này còn chả bằng một góc của mình! Chắc quen tạm cho đỡ nhớ mình thôi ?!!?"
Và rồi cái sự giận dỗi của một thằng con trai mới lớn đi qua, tôi bình tâm trở lại. Khi viết những dòng này, tôi lại thấy vui, một niềm vui rất buồn cười, rất nhẹ nhàng. Nhìn cô ta cười được vậy tôi cũng yên tâm phần nào.
NHƯNG MÀ THẰNG ĐÓ VẪN KHÔNG BẰNG ANH, HEHE
Liked by:
Dương
Meo Meo
Nguyễn Thế Vinh