À. Là thế này. Trang hay Chang thì cũng là 1 người. Chỉ có điều từ Trang sang Chang có khác 1 tí. Trang là của bố mẹ còn Chang thì vẫn là của bố mẹ nhưng đã khác 1 phần , 1 phần là của xã hội rồi :v Sao tự nhiên rep câu này xong thấy xuống tinh thần thế chứ :(((
chuyện gì là chuyện gì ?? :v thực ra cũng có vài chuyện nhưng bản thân không muốn nói đến , cũng không muốn đính chính với mọi người. chuyện của mình không muốn cho thiên hạ xì xào. và cũng ko muốn ai xí mũi vào chuyện của mình người khác có biết cũng chẳng giải quyết hộ đươc cho nên không cần ồn ào hay khoa trương cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi
Chang bắt buộc phải thay đổi. :)))))))) lòng này ai thấu :((( nói chung cũng khó khăn vô cùng ,nhưng phải thay đổi. để thích ứng phải thay đổi,muốn đạt được phải thay đổi :v còn thay đổi theo hướng tốt hơn hay xấu đi thì tương lai mới biết.
t á. liệt kê nhá. thích balo, quần rách , áo freesize, thỉnh thoảng thích yếm, váy viếc này kia. thích son ,kẻ mắt đặc biệt thích giày. thích wuyifan lộc hàm, oh sehun ,henry , yys...bla, bla thích con Mike với Sulley trong MU thích ăn, nay hơi hơi thích đọc sách. thích đi phượt.thích chụp ảnh.. thích mất nết 1 tí. đấy thích nhiều nhiều.còn thiếu thì khi khác bổ sung nhé
Do suy nghĩ ư...!!! .Có lẽ ko phải.
Nó đang lạc giữa cái mê cung mà chính nó đã tạo ra và chỉ mình nó thôi!. Chắc do tôi quá ngốc đấy!
...
b ko ngốc nhé. ở cái tuổi này chúng ta nông nổi lắm, suy nghĩ bộc trực. nhưng chỉ vài năm nữa thôi khi nhìn lại b sẽ thấy nó có phần ngu xuẩn. làm ơn xem kĩ vấn đề đi bạn hiền ạ. t đoán thoáng qua đk vấn đề của b rồi. nếu đúng như t nghĩ thì t ko muốn lấn quá sâu vào vđể của b. liệu nó có liên quan đến cái gọi là love sick. nếu cái t nghĩ là đúng thì làm ơn tìm hiểu thật kĩ khi định ra quyết định nhé. hoặc cứ để đó nó sẽ nhạt dần. không sớm thì muộn.
tự trả lời : mục đích dùng app đó là gì.?tại sao lại dùng nó.tải về rồi không dùng đến?chắc chắn sẽ đọc đk mấy dòng này.t dám cá đấy. đủ tự tin thì ask lại 1 câu đi nhé