@MacDien06

Mạc Diện - Hàn Dật

Ask @MacDien06

Sort by:

LatestTop

Ask này để kết thúc mọi thứ. Chắc là nên vậy.

Ngót nghét 7 năm kể từ ngày mình và Mạc Diện cùng nhau tạo chiếc ask này. Từ ngày mà ask còn rất phổ biến, người người nhà nhà đều dùng. 2 đứa tâm huyết up bài liên tục, tới mức 1 tuần mà không up bài là chịu không nổi.
Nhưng thời gian cũng đã qua. 2 đứa cũng có công việc và sự lựa chọn của riêng mình. 2 đứa cũng không còn gắn bó cạnh nhau như hình với bóng tựa ngày xưa. Và ask cứ thưa thớt dần. Dần dần, ask MD-HD chỉ còn một mình HD là hay log in hóng hớt xem có ai nhớ tới mình không, xem ai còn hoạt động, xem nên up gì để giải toả tâm trạng. Chỉ là HD ráng duy trì thói quen cũ, vì HD chẳng bao giờ muốn để mất kỉ niệm đâu.
Nhưng cũng lâu rồi. Nơi này chắc cũng có thể được coi là bỏ hoang.
Có lẽ nên đặt dấu chấm hết kết thúc cho nơi này, để chẳng ai còn bận tâm về nó thêm nữa. Chắc có lẽ, HD sẽ để nó như một kí ức đẹp, thỉnh thoảng ghé vào hoài niệm lại những suy nghĩ cũ kĩ xưa.
Cảm ơn MD, cảm ơn HD, cảm ơn những users đã luôn mong ngóng và ủng hộ hai đứa mình.
Nếu ai còn muốn liên lạc với HD thì đừng ngại ask nhé. Rất vui được biết mọi người.

View more

Cũng lâu lắm rồi em mới trở lại ask, anh có muốn ngồi tâm sự ngoài đời với em không? Về cuộc sống xung quanh anh hiện tại hay về bất cứ thứ gì cũng được, miễn là anh vui.

Chào em, cũng đã lâu lắm rồi anh mới trở lại ask. Chắc là em với anh đều trông ngóng ai đó để tâm sự nên mới quay trở lại đây nhỉ. Anh rất sẵn sàng được lắng nghe này. Và anh cũng rất vui vì vẫn có người nhớ tới mình

+ 6 💬 messages

read all

Liked by: Yue.

Vẫn là HD

MacDien06’s Profile PhotoMạc Diện - Hàn Dật
Đã rất lâu rồi, Hàn Dật không ở đây. Nhưng Hàn Dật vẫn rất cảm ơn những ai hiện tại còn theo dõi Hàn Dật, bằng một cách nào đó.
Hàn Dật vẫn luôn muốn nói rằng cuộc sống của mình vẫn ổn, dù đôi khi thực sự nó không như vậy. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ đi vào guồng quay, quỹ đạo vốn có của nó. Việc của mình là cố gắng hoàn thành nó tốt hết sức có thể thôi đúng không?
Chỉ là đôi khi cần những chiếc ôm ấp áp, đôi khi cần vài lời động viên ủi an tâm sự. Nhưng đôi khi, những thứ ấy lại quá xa vời.
Vì thế, hãy yêu thương nhau nhiều hơn nhé!
Liked by: Yue.

People you may like

lea04044’s Profile Photo •Lea•
also likes
Ren9302’s Profile Photo Thư BK
also likes
viethang136’s Profile Photo vhang
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

...

Mình vẫn hay có thói quen check ask.
Những lúc buồn, mình hay thả trôi tâm trạng ở đây. Cứ tự đi tìm niềm vui, quẩn quanh ở những chốn kỉ niệm mãi, chỉ là mình hi vọng một cái gì đó tồn tại, nhắc nhở mình, gợi nhớ mình lại những khoảnh khắc của ngày xưa cũ.
Nhưng hi vọng nhiều rồi cũng sẽ thất vọng nhiều thôi.
Không có gì cả.

Dạo này cuộc sống anh như nào rồi Hàn Dật?

Chào em, anh vẫn ổn.
Anh không biết cảm xúc mình dạo này như thế nào, vì anh trải qua nhiều chuyện lắm. Vui có, buồn có, lạc quan có, suy tư cũng có. Thậm chí có những lúc anh chỉ muốn một mình ở một nơi xa nào đó, phóng tầm mắt lên chốn vô định mà thả trôi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình thôi.
Dạo này anh có nhiều dự định hơn, nhưng thực ra anh vẫn chẳng làm được gì cả. Có lẽ anh là một kẻ sống theo cảm xúc nhiều quá, lý trí không thể thúc ép anh vào guồng quay anh mong muốn được, cho nên anh cảm thấy bản thân mình tồi tệ đi rất nhiều. Anh cứ để những dự định của mình dang dở, rồi một ngày nào đó anh lại nhìn lại chúng và "chậc, sao mình chưa làm được cái gì hết thế này?".
Anh nhận ra có lẽ vậy nên anh là một kẻ sống thoải mái, không có chút áp lực nào nặng nề cả. Chắc đó là lí do người ta nói rằng mỗi khi thấy anh là luôn luôn nhìn được sự lạc quan, tích cực trên khuôn mặt anh. Nhưng điều đó cũng nói lên rằng anh là một kẻ không có ý chí tiến thủ và anh không thích những điểm đó ở mình.
Nhưng thật vui là vẫn còn người quan tâm đến anh.
Em biết không, thời gian rảnh anh luôn luôn vào lại trang ask này để tìm lại những cảm xúc xưa cũ. Anh chẳng biết anh làm thế để làm gì, chắc là anh cần nơi để trút bầu tâm sự mà thôi. Anh xin lỗi vì anh đọc được câu hỏi của em từ 1, 2 tháng trước gì đấy nhưng anh không tiện trả lời, có lẽ là vì anh chưa có cảm xúc, chắc vậy. Nhưng anh cảm ơn em vì đã dành sự quan tâm đến anh, điều ấy đã đem lại cho anh cảm xúc tốt hơn rất nhiều.
Anh hi vọng mọi người đều cảm thấy an yên sau những chuỗi ngày giông bão.
Còn em, em có ổn không?

View more

.

MacDien06’s Profile PhotoMạc Diện - Hàn Dật
Hà Nội những tháng năm gần đây khiến người ta quá đỗi cô đơn.
Suốt bao nhiêu năm gắn bó với mảnh đất Hà Nội, anh dần dần quen với nhịp sống chốn xô bồ ấy. Anh như trở thành một con người hoàn toàn mới: không gian sống mới, mối quan hệ mới, và cả những thói quen mới. Dần dà, cuộc sống của anh cứ chỉ xoay quanh toàn là công việc. Người ta bảo, có lẽ anh chai sạn cảm xúc mất rồi. Anh không tha thiết những điều anh từng ước ao có được, anh cũng chẳng mong ngóng hay chờ đợi cái gì đó xuất hiện với anh nữa. Anh cứ một mình như thế, ngày qua ngày...
Hà Nội vốn là nơi anh yêu thương. Nhưng sao hôm nay, Hà Nội lạnh lùng đến thế...!
Sau nhiều tháng ngày xa nhà, lần đầu tiên anh ngồi trên tàu hỏa trở về quê hương, khi chuyến tàu gần về tới bến, bất giác nước mắt anh chực trào nơi khóe mắt.
Anh chẳng biết mình xúc động vì điều gì? Vì sắp được gặp người thân? Vì được trở về nơi mình yêu thương nhất?
Không, anh rơi nước mắt, có lẽ vì Hải Phòng quá đỗi chân thành với anh, đến mức anh coi là lẽ dĩ nhiên, để rồi chính mình lại thờ ơ với những gì mình nhận được, thậm chí có lúc, anh còn chẳng coi trọng điều đó nữa.
Bất giác, anh lại nghĩ đến em.
Có lẽ em cũng như thế, và, em cũng luôn là lí do để anh suy nghĩ đấy thôi...

View more

Hàn Dật thế nào rồi ?

MacDien06’s Profile PhotoMạc Diện - Hàn Dật
Nhiều khi tự mình hỏi tự mình trả lời cũng thấy buồn cười ghê. Nhưng kệ =))
Những ngày dãn cách xã hội bó buộc người ta ở nhà, đúng là nhàm chán chẳng có gì để làm hết. Rồi có cái động lực nào đó thôi thúc bọn mình đi nhậu. Chẳng vì lí do gì cả, có lẽ chỉ vì "nhớ mùi người" mà thôi.
Dạo này Hàn Dật có những thay đổi mới. Hàn Dật trong một lần chơi thể thao không được "khôn" cho lắm thì lỡ bị bong gân =)) Hại mình ở nhà 2 tuần vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng đam mê thì bất diệt, ngày không chạy nhảy được ừ thì đêm đi chạy bo =)))
Hàn Dật trong những ngày tháng nhàm chán không biết làm gì đã tìm được một vài thú vui mới. Những app trò chơi mới, những mẩu chuyện, những cuốn sách, và cả những bài học thử sức với cả photoshop, và sắp tới có lẽ còn thêm nhiều thứ nữa.
Đôi lúc nhận ra mình cũng chẳng còn trẻ trung gì lắm. Mới ngày nào còn cấp một, cấp hai, cấp ba, rồi giờ sắp bước ra đời bươn chải lê lết cái thân rồi.
Hi vọng rằng sau dịch, cuộc sống sẽ trở nên mới hơn, nhộn nhịp hơn. Hàn Dật cũng sẽ năng động, nhiệt huyết hơn.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công nhé

View more

Bỗng một ngày, anh lại thấy nhớ em.

MacDien06’s Profile PhotoMạc Diện - Hàn Dật
Em.
Có lẽ em sẽ không còn nhớ anh là ai, và không còn một cảm xúc nào với cái ask hiện tại anh đang viết.
Sau bao năm trôi qua, anh chỉ muốn nói là anh nhớ em, rất nhiều. Tình cảm năm đó anh dành cho em vẫn còn vẹn nguyên, không đổi. Nhưng có lẽ, do sự mài mòn đến sắc bén của thời gian, em đã quên đi, đã từng có một người như anh, luôn đợi em và mong ngóng em.
Năm ấy, trước ngày em biệt tăm biệt tích khỏi mắt anh, em đã chúc anh thành công trong tương lai. Em nói chờ em, khi em trưởng thành, khi em thành đạt, em sẽ quay trở lại, và lúc đó, anh sẽ biết.
Em nói em vẫn luôn theo dõi anh, anh không phải lo.
Ngày tháng thì cứ dần trôi đi mãi. Ngày hẹn cuối cùng cũng đến, nhưng đáng tiếc, lời hứa năm xưa, em chắc đã quên.
Anh biết, tình cảm ấy em không dành cho anh. Nhưng với anh, tình đầu vẫn luôn là mối tình đau thương nhất. Một mối tình đơn phương anh ôm ròng rã suốt bao năm trời.
Liệu em có hay chăng ?
Dù đôi khi đã tìm thấy hạnh phúc bên người mới, vô thức anh vẫn nhớ đến em.
Anh không còn ngây ngô hi vọng em sẽ cho anh một cơ hội như cậu bé khờ dại của 7 năm trước, nhưng anh vẫn hi vọng rằng ở một nơi nào đó, không có anh, em quên anh cũng được cho dù là buồn thật đấy, nhưng mong rằng em luôn cảm thấy hạnh phúc với những quyết định của mình.
Anh vẫn luôn tìm em đấy thôi, nhưng chỉ là, trong kí ức của một mình anh.

View more

Bỗng một ngày anh lại thấy nhớ em

từ khi biết đến HD em đã đặt sao vàng cho HD, để mỗi lần HD post bài mới em sẽ thấy để vào xem. giọng văn HD buồn buồn, khiến em cảm thấy day dứt thế nào đó. anh viết lại đi, nha.

ừ, anh sẽ viết mà. Thực ra anh thấy anh viết cái gì nó cũng buồn buồn thật, sợ tụt mood cả ngày không chỉ của mình mà còn của người khác cơ. Chắc là hôm nào đó anh buồn thỉu buồn thiu anh sẽ lại ngoi lên viết tinh linh một số thứ =))
Mà lạ thế nhỉ, bao nhiêu người theo dõi anh mà cứ ẩn danh hoài :)) rồi anh biết ai với ai
+1 answer in: “Hàn Dật lại tự hỏi chính mình”

Dật ơi, em là 1 trong 2 người bạn hiếm hoi của anh trên FB nè, nhớ em không?

Anh nhớ. Nhưng mà sự thật là anh quên gmail và pass cái fb đấy rồi... đừng ai add hay inb cái nick ấy nữa nhé :(

Nhớ anh cũng đã được 3 năm Dật à...

Trời ơi nhớ gì nhớ lâu vậy mà không nói :))))
Trước tiên thì anh cảm ơn em rất rất nhiều, vì 3 năm qua đã dõi theo anh, và đặc biệt là nhớ anh suốt một thời gian dài như thế cho dù anh không còn ở đây thường xuyên nữa. Vậy là chắc chắn anh cũng có một vị trí nhất định trong lòng em rồi.
Anh quyết định dành hơn n phút đồng hồ của mình để suy nghĩ mình nên rep em như thế nào để em hiểu lòng anh. Thực ra là cả một buổi tối rồi đấy em...
Nhưng anh vẫn chưa biết rep sao cả...
Điều làm anh bối rối nhất là đây là ask ẩn danh. Tuy em biết rõ anh, nhưng anh lại không biết em là ai. Hoàn toàn không. Có thể ta quen nhau, có thể ta chẳng biết gì về nhau, điều này anh không biết, chỉ em biết.
3 năm với anh vừa ngắn lại vừa dài. Ask với anh là nơi để trải lòng, đơn giản là nơi anh tìm kiếm niềm vui. Mỗi lần anh viết xong, dù hay hay dở anh cũng ít khi đọc lại. Anh không nghĩ có nhiều người ấn tượng với anh nhiều. Mỗi lần đọc những ask về tình cảm mọi người dành cho anh, anh rất vui. Anh của năm 2016 khác với anh của 3 năm trước - 2019 và khác với anh của bây giờ - 2021. Vậy mà vẫn có người nhớ tới anh.
Cảm ơn em.
Nhớ anh thì bỏ ẩn danh ra nhé

View more

-///v///- ú ồi, gần cuối năm được khen dễ thương này, ngại quá đi mất. Cậu cũng rất dễ thương. Tốt bụng nữa :3 Cho nên cùng chúc nhau nhé. Sang năm sẽ tốt đẹp hơn nè. hehe, nghĩ đến những gì đang làm của hiện tại là đầu tư cho sự rực sáng của tương lai, thấy có thêm động lực tỉnh táo làm việc không

Cảm ơn nhé. Lúc nào cậu cũng có vẻ rất lạc quan đấy
Năm mới thành công nhé. Còn giờ thì ngủ đi, muộn rồi đấy
+9 answers in: “Chúc bạn tối tốt lành. Vẫn còn nha :>”

ầy, nghĩ theo cách khác thì tốt quá còn gì, đỡ phải ra ngoài đó. bây giờ mình đang vừa khóc vừa cười bên deadline nè. Làm từ từ thôi hen, sức khỏe trên hết, cố lên٩(๑・ิᴗ・ิ)۶. Và mình nhất định sẽ về nhà thôi, đợi cái giấy thông báo sức khỏe rồi không sao thì xách va ly về ngay ấy mà. hehe

Cậu lạc quan nhỉ :)))) Dễ thương.
Mấy lời động viên đó cậu nên tự nói với bản thân mình nữa nhé. Chúc vui =)))
Nhớ giữ sức khỏe, tin chắc rằng người lạc quan như cậu rồi lúc nào cũng sẽ ổn thôi. Cố lên
+9 answers in: “Chúc bạn tối tốt lành. Vẫn còn nha :>”

còn mình thì đang sợ không về được này, muốn về quê quá đi. =^= cậu bảo vệ bản thân thật tốt nhá :3 tết được nghỉ ngơi là vui rồi á, hừm... cậu có thể lên lịch làm gì đó để tự cảm thấy bớt nhạt?

không phải là không có gì làm mà là tết này tôi phải vùi đầu vào đống việc đến phát ngán luôn, đến nỗi chất lượng giảm hẳn. Không biết khi nào lấy lại được tinh thần nữa.
cậu cũng giữ sức khỏe nhé. Không về nhà được thì video call, đỡ buồn hơn...
+9 answers in: “Chúc bạn tối tốt lành. Vẫn còn nha :>”

hì hì, sau những điều làm mình không vui, luôn xuất hiện những điều vui vẻ để đền bù. Thế nên là đừng tụt cảm xúc nữa nhé, sắp đến tết rồi đó nha, cậu đã về quê chưa?

Tôi đang ở nhà đây, nhưng vừa về thì cũng không ra ngoài được vì tình hình dịch căng quá. Tết năm nay với tôi có lẽ khá nhạt
+9 answers in: “Chúc bạn tối tốt lành. Vẫn còn nha :>”

(¬‿¬ ) Ai biết đâu, thích thì rep ngay và luôn vậy thôi

thực ra thì lúc onl tôi cứ nghĩ là giờ chẳng ai lượn lờ ở đây nữa. Nhưng thú thực thì mỗi lúc online thế này lại có 1 vài ask quan tâm đến mình thì cũng vui thực sự. Chỉ là hôm nay hơi trống rỗng nên muốn quay lại nơi này đọc ask mọi người ask mình chút =))))
+9 answers in: “Chúc bạn tối tốt lành. Vẫn còn nha :>”

Chào anh, Hàn Dật. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy anh. Dạo này anh thế nào rồi? :))

NhiiMom124’s Profile PhotoAn Mạt
Trước tiên thì cứ chào nhau lại cái đã =)) Chào em
Anh nghĩ là câu hỏi ấy không thực sự cần thiết để hỏi anh cho lắm :))) Căn bản là bởi vì khi nào anh cảm thấy buồn hay tâm trạng đi xuống hay gì gì đại loại thế, anh mới lên ask để rep =))) Xin lỗi vì anh lười =)))
Thì khi anh vui anh vẫn lên đây. Chỉ là cách rep có khác đi một chút =)) Mà anh cũng không biết đâu :)))))
Hy vọng là em thì không giống anh :))) Mà chắc là luôn vui vẻ nhỉ? Nếu có gì không vui thì cứ ask anh cũng được :))) Cứ làm điều em muốn.
Ok vậy nhé :)) Chúc em luôn ổn

hehe, bắt đầu từ những mẩu chuyện nhỏ cậu thấy vui chẳng hạn, cứ thoải mái thôi, quen tay là thôi ngượng à. chúc cậu có tháng 11 vui vẻ nha

Cảm ơn nhé. Ask gửi từ tháng 11 mà đến giờ là 30/1 tôi mới mở ra đọc =))) Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Dù sao thì vẫn cảm ơn nhé =))) Chúc cậu năm mới vui vẻ
Dạo này tôi thì vẫn luôn bế tắc như vậy thôi =)))) chả có gì vui vẻ hết. Nhưng thật sự cảm ơn chiếc ask này vì đã kéo tôi về tâm trạng vui vẻ hơn
Cho phép được diêm dúa một chút nhé :)))))
+9 answers in: “Chúc bạn tối tốt lành. Vẫn còn nha :>”

Cũng cảm ơn cậu. Rảnh rỗi lại viết tiếp những dòng văn nhé. Mình đọc thấy bây giờ cậu muốn lan truyền cảm xúc tích cực. Vậy mình sẽ sẵn lòng chờ những câu chuyện nho nhỏ vui vẻ mà cậu kể ra. :">

Tất nhiên rồi, nhưng có vẻ tôi không hợp lắm với kiểu văn tràn đầy niềm tin và hi vọng =))))) viết nó cứ ngượng tay, lạ thật :)))
+9 answers in: “Chúc bạn tối tốt lành. Vẫn còn nha :>”

Và em nghĩ không chỉ là cách hành văn của anh, mà là chính con người anh cũng khiến người khác cảm thấy yên bình và dịu dàng như ở bên.

YaPySkyMTP’s Profile Photogấu.
Cũng có thể thôi em =)) đấy là tùy đối phương cảm nhận, có người thấy vậy có người không. Bản thân anh đôi khi không thấy thế đâu, con người nhiều mặt tối lắm
+4 answers in: “?”

Em cảm thấy rất vui vì anh quay lại, và hơn hết là nghe anh nói muốn truyền tải cảm xúc tích cực đến mọi người. Dù cho những tâm sự của anh có sắc thái như thế nào, thì mỗi lần đọc nó, em đều cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm. Chẳng hiểu vì sao. Thật kỳ diệu, anh nhỉ?

YaPySkyMTP’s Profile Photogấu.
Anh cũng thấy lạ. Khá nhiều người đọc văn anh đều nói rằng anh viết lúc nào cũng hơi hướng đượm buồn nhưng lại có chút gì đấy rất nhẹ nhàng. Không biết đúng không nữa, chắc do cảm xúc anh nó như thế.
+4 answers in: “?”

Next

Language: English