Nếu phải chia tay người hiện tại thì có buồn hay sợ không?
Với cảm xúc bây giờ thì hơi hỗn loạn chút. Chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Nhưng cũng đang làm quen dần với những việc khi không có ny rồi. Không nghĩ về anh ta nhiều nữa. Hay đơn giản hãy cứ nghĩ Anh ta không xứng với t.y của mình =)) mọi chuyện sẽ đơn giản hơn mà
Hmm =)) cũng hơi hơi. Vẫn bị buồn khá nhiều ạ. Bởi em là người nhạy cảm và hay suy nghĩ. Đôi khi ngta nói 1 câu bông đùa, không chủ ý nhưng nó vẫn khiến em nghĩ nhiều. Cho nên khi nào nghĩ ít đi em mới hp đc ạ =)))
Tớ đọc comment ở page nào của cậu ếii, tớ thấy cậu nói là để mặt mộc đi gặp crush thật á? ?
Thật mà hihi Thứ nhất là t cảm thấy mọi thứ nên được tự nhiên lỡ sau ngta có thấy mặt mình khi tẩy trang lại sốc lăn ra thì khổ ?? Thứ 2 là t thấy da t không đủ khỏe để chịu lớp makeup. Và t make lên cứ bị già với giả giả sao ý. Thứ 3 đơn giản là tớ không thích. Định nói không thích từ đầu nhưng sợ bị ăn gạch nên nếu vài lý do vậy hihi