@duongbaongoc2802

Đường Bảo Ngọc

Ask @duongbaongoc2802

Sort by:

LatestTop

Sắp lên đại học thì cần chuẩn bị những gì ạ( đồ dùng)

Nếu phòng có sẵn tủ qao với giường rồi thì cbi bếp, bát, đũa, thìa, muôi, hộp đựng gia vị, hộp đựng thức ăn… sọt rác, chổi quét rác, chổi lau sàn, cọ bồn cầu, dầu gội, sữa tắm, nước rửa tay, nước giặt, nước rửa chén, đồ dùng cá nhân khác (bàn chải, khăn mặt…), quần áo, móc treo quần áo, tủ lạnh, chăn ga gối đệm thêm 1 cái tủ quần áo nếu là con gái nhéeeee. Thêm dầu gió, thêm 1 số loại thuốc thông dụng. Vài cuốn vở, cây bút… bàn học gấp, gương mini hoặc gương to cũng được. Mình tạm thời nghĩ ra ngần đó hui 🌝

Mấy bạn nữ mà cứ kén chọn, lúc nào cũng chỉ mong có ny đẹp trai như diễn viên, ca sĩ Trung Quốc Hàn Quốc thì chịu đấy :))) vậy ở 1 mình hoài chứ tìm sao nổi ny như thế hả mấy bạn :)

Tầm ế như mình chỉ cần ny có mắt ngang mũi dọc miệng bên dưới 2 tai đầy đủ thui 🥺

People you may like

chypngu’s Profile Photo Ngôn Hy
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

hồi nhỏ cứ nghĩ thế giới này màu hồng và thật dễ dàng, lớn lên hiểu chuyện hơn thì hóa ra sự thật lại cay nghiệt đến thế

Hồi nhỏ luôn cảm thấy thế giới có phần thiên vị mình, bản thân thật suôn sẻ, may mắn. Lớn lên một chút thì sẽ cảm nhận được đâu là sự khốc liệt của thời đại

Khó quá bỏ qua hay là mk lên lào cai sơn la bắt vợ về cưới nhỉ chứ mong đợi có ny lâu bỏ con bà ra lên bản ngắm được em nào bắt em ấy về rồi tặng quà cưới rồi kết hôn luôn cho sướng

Ê lên BG đi mình đang ế quá bạn

Mk thích kiểu lấy son của ny rồi tô đậm lên môi mk rồi sau đó dùng môi mình hôn lên môi ny r sau đó ny mk k có cần phải tô son nữa hihi mn thấy mk thông minh k vừa được hun mà lại được tô son cho ny đúng kiểu 1 công 2 việc khè khè

Nếu là mình, mình sẽ vả vào mồm ny mình vì "tốn son của tao"

Người yêu mình hay người mình yêu?

Nếu là mình, là con gái này, mình sẽ chọn người yêu mình và mình cũng có cảm tình. Con gái dễ mềm lòng lắm, ở gần lâu sẽ nảy sinh tình cảm đấy còn con trai thì ngược lại rồi, mình thấy họ chỉ toàn tâm toàn ý khi cạnh bên người họ yêu thôi. Nên nếu là nam thì mình sẽ chọn người mình yêu

Next

Language: English