M nghĩ mùng 8 3 nên tặng mẹ cái gì? :v mặc dù t là con gái. mẹ t chắc tầm 38 tuổi, lao động tự do nên k thích mấy thứ kiểu vòng, động hồ, son phấn, hoa hoét -_- cm nghĩ dùm t. Mẹ t thích quà nhưng t k biết mua gì. Nhân tiện mùng 8 3 chúc các bạn nứ xinh gái may mắn nhiều nhiều <3
Hiểu được cái cảm giác cứ mỗi tối tìm người để ib nó khó khăn thế nào không =) thói quen mỗi tối có người ib cùng mà giờ chả có ai cảm giác xa lạ vô cùng :) mà đâu phải ai cũng có thể ib cùng đâu phải hợp tính mình :) dễ gần chút và luôn lắng nghe mình nhưng biết là giờ hiếm có ai như thế lắm :)