Cậu luôn đối xử với tớ như thể tớ là duy nhất, luôn nói là cậu cần tớ. Gần như mỗi lời cậu nói ra đều thôi thúc tớ thích cậu. Nhưng mỗi lần tớ định ngỏ lời thì cậu lại nhắc đến người yêu. Dừng lại đi! Có người yêu rồi thì đừng tỏ vẻ như thế nữa! Nếu chưa thì hãy xác nhận đi :(
Cậu vẫn luôn là duy nhất mà. Thôi nào, đừng giận, lẹ lẹ qua chỗ em đi. Em lạnh.
hnay gió về r em ạ, trời lạnh buốt đến tận xương tủy, nhìn lá cây rơi xào xạc lòng lại buồn mang mác.
Ước gì ngay lúc này có nồi thịt mèo hấp xả ớt thì tốt biết bao ??. A chờ tin e, thân ái chào quyết thắng :V:V:V
Cậu làm gì vào một ngày cậu cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình?
Hmm... tớ đến chỗ đông người, nhưng ở đó họ không biết mình là ai. Nếu k thể đi tớ sẽ ở nhà cắm đầu vào những bộ anime xúc động rớt nước mắt, hoặc 1 câu chuyện trong bất cứ quyển sách nào. Hoặc cách đơn giản nhất là đi ngủ. Tóm lại thì, khi không ai cần mình, mình tự thẩm à nhầm tự chơi với mình thôi
Bạn nghĩ thế nào về việc con gái dù hay ngại và khá nhát nhưng cố gắng âm thầm chủ động vì muốn đến gần hơn (với crush) nhưng con trai thì khá lạnh lùng, có cảm giác hơi xa cách nữa? Khó, nhỉ ?
Hoặc là âm thầm uncrush, chủ động từ chối thay vì bị từ chối :>> Hoặc là liều ăn nhiều đi :3 ít nhiều mình cũng vơi đi phần nào~ mà nhé :)) nếu tỏ tình r mà con trai vẫn lạnh lùng k xi nhê thì sau đó nên lấy hết dũng cảm quay đi và đừng bao giờ ngoảnh lại, giữ giá về xào thịt bò. - yêu đơn phương tựa như khi vô toiler ngồi ỉa vậy, tự xả, tự sướng, tự chịu đựng ?