@nam11039x

N a m

Mình đã rất buồn . Trong suốt năm tháng qua , mình nhận ra ng mình y thực sự chỉ có cậu thôi . Nma mình để cậu chờ lâu như vậy … K ai vượt qua đc tgian nhỉ … H thì chỉ còn mình tớ nhớ đến cậu thôi Mỗi câu chúc năm mới chủ động … rồi dừng hẳn K chủ động nữa nghĩa là k thích …

:))) lúc trao nhau cơ hội thì k thích lúc thích rùi thì mất nhau
Liked by: N a m
❤️ Likes
show all
nam11039x’s Profile Photo

What others replied to:

Mình đã rất buồn . Trong suốt năm tháng qua , mình nhận ra ng mình y thực sự chỉ có cậu thôi . Nma mình để cậu chờ lâu như vậy … K ai vượt qua đc tgian nhỉ … H thì chỉ còn mình tớ nhớ đến cậu thôi Mỗi câu chúc năm mới chủ động … rồi dừng hẳn K chủ động nữa nghĩa là k thích …

show all (8)

Nếu biết trước đó là bỏ lỡ thì đó đã không phải là cuộc sống r, cậu hãy coi như đây là một bài học đi, đọc những lời này của cậu làm tớ chợt nhớ đến một người cũ của tớ, nếu người ta nói như vậy thì chắc chắn giờ tớ đã khác rồi nhưng cuộc sống mà hehe đôi khi không phải không muốn chủ động mà là không có tư cách gì để chủ động nữa
B giống t thật đấy. Nhận ra trễ quá nên giờ chỉ biết nhung nhớ ng ta. Nói gì ng ta cũng k còn tin nữa nhưng thực ra lúc ng ta chủ động thì t cx si mê ng ta mất r chỉ là bé quá k thể nhận ra rõ ràng thôi
Ai kêu, ngày xưa tui cũng gặp trường hợp như vậy ak, lúc ng ta yêu thì làm giá mà lúc ng ta có nym thì lại ghen, em là thứ gì lạ lol vậy ?
Đến một ngưỡng nào đó , con người sẽ trở nên thông thái và chọn cách sống tuỳ duyên.
Đấy là biểu hiện của một người rất có chiều sâu mới giám sống tuỳ duyên. Người bình thường thì sẽ ko thể ngồi yên đc
Mình đã rất buồn  Trong suốt năm tháng qua  mình nhận ra ng mình y thực sự chỉ
Đa số thời gian người tà thích độc thân, tự do các kiểu. Khi nào hộc môn cao thì mới cần người yêu thôi..

Language: English