@sweet_279

Moshinee

Ask @sweet_279

Sort by:

LatestTop

Rõ ràng là yêu thương tớ rất nhiều vì hoạn nạn luôn có mặt . Nhưng bình thường anh ấy lúc nào cũng tỏ ra rất lạnh nhạt và luôn muốn làm tổn thương tớ. Cần nói thêm là hoàn cảnh gia đình anh ấy khá phức tạp, nợ nần chồng chất, cha mẹ cự cãi. Có phải điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh ấy ko nhỉ

Tớ không biết suy nghĩ của anh ấy thế nào.. nhưng đối với góc nhìn của một đứa ngoài cuộc như tớ thì tớ cho rằng anh ấy đang muốn tốt cho cậu. Nhưng đây chỉ là góc nhìn của tớ thôi!

Related users

23/2/2020

sweet_279’s Profile PhotoMoshinee
Đôi khi mọi thứ chẳng thể nào diễn ra được như ý cậu mong muốn, đó là điều tất yếu của cuộc sống. Cậu có thể khóc thật nhiều, có thể yếu đuối đến mức cảm thấy bất lực, có thể đau lòng đến tưởng như không thể thở được.. cũng có thể chỉ đơn giản là nằm xuống và suy nghĩ sâu xa hơn.
Nhưng hãy nhớ, sau khi đã khóc xong xuôi hết, cảm thấy bản thân đã đủ yếu đuối, cảm thấy như những lần đau lòng kia đã trôi qua, cũng như cảm thấy đã suy nghĩ trong mớ hỗn độn đủ rồi, cậu phải đứng dậy thôi. Đứng dậy và tiếp tục bước đi. Cậu hãy gạt đi những giọt nước mắt còn vương mà trở lại làm chính cậu như trước kia - một người luôn tươi cười, một người luôn toả ra sự tích cực và.. như lời cậu ấy đã nói: “vô tư”.
Bởi chỉ khi cậu đủ mạnh mẽ tớ chắc rằng những cơn sóng ấy có to lớn đến đâu cũng không thể nào làm cậu gục ngã mãi. Chỉ khi cậu dám tiếp tục đứng dậy, cậu mới có thể bước tiếp và trở nên tốt hơn. Hãy nhớ rằng, những giọt nước mắt đã rơi và những lần tổn thương ấy đều sẽ mang đến cho cậu những bài học quý giá. Cũng hãy nhớ rằng, sau cơn mưa nào trời cũng sẽ sáng lại thôi! Và đừng quên, hãy trân trọng những gì đang ở xung quanh cậu!
—————————
Đôi lời gửi bản thân sau này

View more

16/2/2020

Dường như chẳng có cách nào để quên đi một người ta từng thân thiết cả.. vì những kỉ niệm về họ luôn tồn tại trong ta, có cả vui cả buồn nhưng đó chính là những kỉ niệm đẹp nhất. Có thể bây giờ ta sẽ lãng quên thật. Rồi vào một lúc nào đó, khi lòng ta cảm thấy cô đơn, trống trải. Vào lúc nào đó, ta “dừng lại” vài giây trong khi thời gian thì cứ trôi thật nhanh, những kí ức ấy sẽ xuất hiện lại trong lòng ta.

Cậu có chấp nhận một người con gái có quá khứ không sạch không??

Chấp nhận chứ, miễn là tớ yêu người con gái ấy thật lòng và bây giờ cô ấy đã thay đổi và trở nên tốt hơn

Ny em là con trai , cứ mỗi lần giận là im lặng không cách nào làm gì được vì bọn em cách nhau tận 17km chỉ gặp nhau được trên trường thôi ạ . Mà lúc trên trường e có lên lớp nó thì nó cũng trốn tịt không ra gặp em :(

Tớ nghĩa các cậu cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắng, chân thành để có thể trưởng thành và thấu hiểu nhau hơn

Con trai sẽ như thế nào nếu người con gái của mình khóc ?

Tớ không biết sẽ như thế nào bởi mỗi người đều có những suy nghĩ và hành động khác nhau, nhưng tớ có thể chắc chắn rằng người con trai ấy sẽ chẳng thấy vui vẻ tí nào..

Tại sao mình lại luôn thất bai trong tất cả mọi thứ??

Vì cuộc sống căn bản không có gì là dễ dàng cả. Không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ thành công, đứng trên đỉnh cao nào đó, đạt được điều mình mong ước. Muốn được vậy chỉ có cách là đối mặt, dũng cảm, kiên trì vượt lên những thất bại ấy!

A thì ra em không có quên chỉ là thời gian lấp đi mất. Thì ra chỉ cần nhìn thấy nơi cũ thì kỷ niệm lại tự động ùa về

Những kỉ niệm chẳng bao giờ biến mất cả. Chỉ đơn giản là “chúng” trốn ở một góc trong lòng ta, đến một lúc thích hợp, lúc mà ta bất chợt thấy những gì gắn với kỷ niệm ấy, tự động nó sẽ lại hiện về.

"Đừng vì một ngày u ám mà nghĩ rằng cuộc đời tồi tệ. "

Và khi ta bước qua được những u ám đó, ta sẽ thêm trân trọng cuộc sống này <3

Em trong lòng tôi là tia nắng ấm áp, là giấc mộng mỗi ngày. Điều tuyệt nhất tôi có thể làm cho em là để em biết tuy thế giới này chẳng tốt đẹp gì nhưng em vẫn sẽ được yêu thương -- nếu như em bằng lòng tôi mãi mãi yêu em nếu như em không bằng lòng tôi mãi mãi tương tư... ?

Nghe đau lòng thế...

Next

Language: English