@Ann_aka_Dao

Mistletoe.

Ask @Ann_aka_Dao

Sort by:

LatestTop

Bạn đã từng hối hận khi quen một ng chưa? Tôi trước nhé: " Tôi chưa từng hối hận. Và cảm ơn cậu rất nhiều!"

Hly24’s Profile PhotoHly24
Mình đã từng có cảm giác đó rồi.
"Tại sao lại không chia tay sớm hơn nhỉ?"
Nhưng càng lớn, mình càng nhận ra thời ấy ước gì mình có thể quay lại.

+ 7 💬 messages

read all

Related users

Topic này để hỏi rằng liệu con trai có quyền được có cảm giác an toàn hay phải chịu đựng tất cả vì được sinh ra với 2 tiếng "con trai" và được mang 1 "tinh thần thép" không biết buồn là gì ?

Tử Thiên
Câu trả lời đã có trong câu hỏi rồi còn gì, chỉ là bạn lựa chọn cách 1 hay cách 2 thôi. Và theo mình, mình chọn cách 2.

Bạn cảm thấy thế nào khi có thêm bạn mới ?

William Nguyen Hoang
À, vui chứ. Rất lâu rồi mình không hoạt động trên Ask. Vào một ngày buồn tẻ mình trở lại nơi đây thì có vẻ ai cũng bỏ đi hết rồi.
Rất vui được gặp bạn, mình là Ann, hoặc bạn có thể gọi mình bằng cái tên mới: Mistletoe. =))
+1 answer in: “Hi”

Muốn tìm bạn tâm sự chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi có thể đi cafe or đi ăn chỉ cần thẳng tính thôi vì mình rất thích người thẳng tính Cảm thấy phiền thì có thể delete ask Mình cảm ơn!

TranAnh660’s Profile PhotoTrưởng Lou
Thật tiếc vì chúng ta ở quá xa nhau, mình thì ở ngoài Nam. Haha. =))
Liked by: Trưởng Lou

Tương tư (tiếng Anh: lovesickness) là nhớ nhung người khác một cách mòn mỏi, day dứt, bồn chồn hay có tâm trạng lo lắng không yên, đam mê kéo dài tuyệt vọng đối với người đó theo cách hãm l

Ồ không, ba từ cuối cùng mình không nghĩ thế.

Viêm dạ dày rùi ?

thwlin
Mazie ráng giữ gìn sức khỏe, viêm dạ dày không dễ để trị khỏi. Nhớ uống thuốc đầy đủ và đừng bỏ ăn bữa nào nữa nhé.
Liked by: thwlin

Cơn mưa rào mang lại một sự mơ mộng ko quên được nhưng mưa to sấm chớp thì ko ai muốn thế ?

Hạt Sữa
=]]z Ẩn ý tầng tầng lớp lớp thật khó hiểu.

Cho em biết tiêu chí pv đậu của Phúc Long đi trời ơi huhu accept em đi em hứa ăn chay mỗi rằm làm người tử tế tận tụy với cửa hàng thiện lành với đồng nghiệp. Anh chị tuyển dụng, quản lí nào của PHÚC LONG có đọc được xin hãy tin em. Trời xanh chứng giám cho tấm lòng em ???????????????

Oolong Jelly
... Vã thế.

.

Mistletoe.
Em luôn nói với tôi cuộc tình mà em trải qua. Một cuộc tình đem cho em nhiều cảm xúc mới lạ, chân thật, thấm chút hương vị trưởng thành, lại có chút đắng cay.
Em bảo rằng em đã quen được một anh chàng trầm tính, anh ấy thích oppai. Em cười, lạ quá nhỉ.
Em bảo rằng hình như anh ta cũng thích tiếng Anh nữa, anh ấy cũng rất tốt với em, cho em mọi thứ mà anh ấy có.
Em bảo rằng hóa ra anh chàng không như vẻ bề ngoài, chàng ta còn biết pha trò, biết cười nữa chứ.
Em bảo rằng tối nào em và anh ấy cũng nói chuyện với nhau.
Em bảo rằng, hình như em thích anh ấy rồi thì phải, nhưng có gì đó khác lắm, em muốn thích, yêu thương, nhưng em không mong cuộc tình này được đáp lại.
Và em kể với tôi rằng, em có con bạn cũng thích chàng này, em cảm thấy ghen tị, em không muốn chuyện này xảy ra, em chẳng thể nào thôi suy nghĩ linh tinh vớ vẩn.
Một hôm, em bảo rằng em muốn cắt tóc ngắn thì người em yêu cũng thích tóc ngắn.
Em bảo rằng em thích công việc hiện tại lắm vì người em yêu cùng làm việc với em.
Em bảo rằng em cảm thấy thật may mắn vì người em yêu là người đầu tiên cho em biết thế nào là yêu.
Em bảo rằng em sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì người em yêu, người em yêu chỉ có một mà thôi.
Em kể cho tôi mọi thứ về anh chàng bí ẩn này.
Tôi cảm thấy ngưỡng mộ em, em chịu đựng tròn một tháng khi chàng ta biến mất, bay hơi khỏi cuộc đời em.
Và rồi em gục đầu bên vai tôi và bảo rằng, anh ta đã không còn muốn trò chuyện cùng em mỗi tối.
Em bảo rằng em không hối tiếc gì cả.
Em bảo rằng em không sao cả khi người em yêu bỏ em mà đi.
Em bảo rằng em sẽ quên.
Em bảo rằng em sẽ thôi nhớ.
Cơn ác mộng lâu lâu lại đến với em, em bảo rằng em mơ thấy người em yêu trong mơ, rồi em thấy người em yêu lại thân nhau như trước.
Rồi em cảm thấy sợ hãi.
Em bảo em biết được em chẳng thể nào từ bỏ được.
Và em kể rằng, cô bạn chắc mà em nói ấy, anh nhớ không, em không muốn nói chuyện với cô ấy nữa, em cảm thấy đau lòng, tại sao mỗi em lại là người bị bỏ rơi trong khi cô ấy, lại là ''em''?
Đúng rồi, em còn bảo em sẽ đợi đến Giáng sinh, sinh nhật của người em yêu, chúc người em yêu sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, sống thật tốt nhé.
Em bảo rằng, chắc lúc đó là tận cùng thế giới của cuộc đời em năm em 16 tuổi. Em không còn bất cứ thứ gì, không còn bất cứ lý do gì để em có thể cứu vãn cuộc tình này nữa rồi.
Em chắc mẩn là như thế.
Lặng thầm nghe em kể lể, tôi chỉ biết thở dài.
Mà này em ơi, trong em còn đọng lại gì?
Sau cú vấp ngã đó.

View more

Next

Language: English