Mình cũng không biết nên gọi thứ tình cảm này là gì nữa, mình cho nó là tính cảm của mình dành cho idol. Cậu ấy là mẫu người mình thích nhất. Dù biết cả 2 đều không có quan hệ gì khác ngoài bạn bè nhưng mình vẫn thấy buồn khi cậu ấy ở bên cạnh người con gái khác. Mình thật sự rất ngu ngốc đúng không
- Xin chào. Xin lỗi vì tôi trả lời câu hỏi này muộn quá. Cậu bây giờ không biết có còn ở đây? Có còn cần tôi nói gì đó nữa không?
Tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, có thể là thích, cũng có thể là một cơn cảm nắng tạm thời thôi. Tôi cũng không dám chắc, bởi chuyện tình cảm luôn là thứ khó nói mà. Một khi con người ta đã "rơi" vào một đoạn tình cảm nào đó thì đều ngu ngốc cả. Bản thân vốn chẳng có tư cách gì để can dự vào cuộc sống của người ta, chẳng có tư cách gì để buồn hay ghen khi thấy người ta đi bên người khác. Nhưng mà... cảm xúc thì sao ngăn lại được, đúng không? Vì chẳng làm được gì nên lại thu mình vào một góc, tự vui và tự buồn.
Tôi không giỏi ăn nói, cũng chẳng giỏi đưa ra lời khuyên. Nếu tôi là cậu, tôi có thể đang làm bạn cùng người ấy, vậy thì tôi chắc cũng chỉ dám bên cạnh làm bạn và thích người ấy như vậy thôi. Nhưng nếu có một ngày, khi bản thân tôi thích người ấy đến một mức độ nào đó, tôi sẽ thử đánh cược và nói với người ấy về tất cả cảm xúc của mình, "một ăn cả, ngã về 0". Nếu có thể thử một lần được bên cạnh người ấy với tư cách khác, nhất định vẫn sẽ hạnh phúc cho dù sau này có ra sao. Nếu chỉ có thể làm bạn, vậy thì sẽ bên cạnh và chúc phúc cho người ấy...
-----
"Tôi chưa bao giờ nói tôi thích người đến thế nào
Người cũng chưa từng biết tôi đã vì người buồn ra sao..."
(Sưu tầm)
[200117 - 21:03]
#Sora
Tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, có thể là thích, cũng có thể là một cơn cảm nắng tạm thời thôi. Tôi cũng không dám chắc, bởi chuyện tình cảm luôn là thứ khó nói mà. Một khi con người ta đã "rơi" vào một đoạn tình cảm nào đó thì đều ngu ngốc cả. Bản thân vốn chẳng có tư cách gì để can dự vào cuộc sống của người ta, chẳng có tư cách gì để buồn hay ghen khi thấy người ta đi bên người khác. Nhưng mà... cảm xúc thì sao ngăn lại được, đúng không? Vì chẳng làm được gì nên lại thu mình vào một góc, tự vui và tự buồn.
Tôi không giỏi ăn nói, cũng chẳng giỏi đưa ra lời khuyên. Nếu tôi là cậu, tôi có thể đang làm bạn cùng người ấy, vậy thì tôi chắc cũng chỉ dám bên cạnh làm bạn và thích người ấy như vậy thôi. Nhưng nếu có một ngày, khi bản thân tôi thích người ấy đến một mức độ nào đó, tôi sẽ thử đánh cược và nói với người ấy về tất cả cảm xúc của mình, "một ăn cả, ngã về 0". Nếu có thể thử một lần được bên cạnh người ấy với tư cách khác, nhất định vẫn sẽ hạnh phúc cho dù sau này có ra sao. Nếu chỉ có thể làm bạn, vậy thì sẽ bên cạnh và chúc phúc cho người ấy...
-----
"Tôi chưa bao giờ nói tôi thích người đến thế nào
Người cũng chưa từng biết tôi đã vì người buồn ra sao..."
(Sưu tầm)
[200117 - 21:03]
#Sora