05/01
Ex crush của tôi hôm nay lại thêm một tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!
Năm nay, tôi lại ở đây viết mấy dòng này - những dòng mà cậu chắc sẽ chẳng bao giờ đọc được. LDH, cậu biết không? Dù cậu đối với tôi chỉ còn là ex crush thì cậu vẫn luôn có một vị trí nhất định trong lòng tôi. Trước đây hay bây giờ đều có. Vậy còn sau này? Tôi cũng không biết nữa, cũng chẳng dám nói đến chuyện sau này. Chẳng biết bao lâu nữa thì tôi sẽ hoàn toàn quên đi mọi chuyện trước đây mình từng làm vì cậu.
Ex crush của tôi là một chàng trai tốt. Nếu không, sao tôi có thể crush cậu lâu như thế chứ? Cậu cái gì cũng tốt, chỉ không tốt ở duy nhất một điểm. Đó là... cậu không thích tôi. Tôi vẫn luôn biết rằng mình chưa bao giờ có tư cách gì, chẳng có vị trí gì trong lòng cậu cả. Ấy vậy mà vẫn muốn dõi theo, muốn quan tâm và thậm chí là thỉnh thoảng còn nhớ đến cậu nữa. Lâu rồi không gặp, ex crush của tôi dạo này như thế nào rồi? Cậu đã cao lên bao nhiêu, tâm trạng của cậu là đang vui hay buồn, cậu học hành ra sao, cuộc sống của cậu thế nào... Tất cả, tôi đều không biết. Tuy vậy, tôi vẫn ở nơi này, mong rằng cậu luôn ổn, luôn hạnh phúc.
Lại một năm nữa, cậu không để thông báo sinh nhật trên fb. Nhưng mà... tôi vẫn nhớ được, cũng đã chúc cậu rồi. Tôi muốn viết thật nhiều, chúc thật nhiều nhưng nghĩ sẽ phiền cậu nên lại thôi. Cảm ơn vì đã rep tin nhắn của tôi, cảm ơn vì đã rep nhanh như vậy nhé. Cậu thật tốt!
Một năm trôi qua, tuổi 17 cũng qua rồi. Xin chào, Duy Hưng tuổi 18. Chúc cậu ở tuổi này luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, ngày càng đẹp hơn, học tập thật tốt và nhanh chóng có một cô nàng nào đó thật tốt bên cạnh nữa. Chúc cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất. Năm cuối rồi, không biết cậu sẽ chọn trường nào để thi vào nhỉ? Dù là trường gì cũng chúc cậu thi đậu nhé. Theo thói quen, tôi sẽ luôn ở một góc để dõi theo cậu đấy!
05/01/2002 - 05/01/2020
Happy Birthday, LDH
?
HH
Năm nay, tôi lại ở đây viết mấy dòng này - những dòng mà cậu chắc sẽ chẳng bao giờ đọc được. LDH, cậu biết không? Dù cậu đối với tôi chỉ còn là ex crush thì cậu vẫn luôn có một vị trí nhất định trong lòng tôi. Trước đây hay bây giờ đều có. Vậy còn sau này? Tôi cũng không biết nữa, cũng chẳng dám nói đến chuyện sau này. Chẳng biết bao lâu nữa thì tôi sẽ hoàn toàn quên đi mọi chuyện trước đây mình từng làm vì cậu.
Ex crush của tôi là một chàng trai tốt. Nếu không, sao tôi có thể crush cậu lâu như thế chứ? Cậu cái gì cũng tốt, chỉ không tốt ở duy nhất một điểm. Đó là... cậu không thích tôi. Tôi vẫn luôn biết rằng mình chưa bao giờ có tư cách gì, chẳng có vị trí gì trong lòng cậu cả. Ấy vậy mà vẫn muốn dõi theo, muốn quan tâm và thậm chí là thỉnh thoảng còn nhớ đến cậu nữa. Lâu rồi không gặp, ex crush của tôi dạo này như thế nào rồi? Cậu đã cao lên bao nhiêu, tâm trạng của cậu là đang vui hay buồn, cậu học hành ra sao, cuộc sống của cậu thế nào... Tất cả, tôi đều không biết. Tuy vậy, tôi vẫn ở nơi này, mong rằng cậu luôn ổn, luôn hạnh phúc.
Lại một năm nữa, cậu không để thông báo sinh nhật trên fb. Nhưng mà... tôi vẫn nhớ được, cũng đã chúc cậu rồi. Tôi muốn viết thật nhiều, chúc thật nhiều nhưng nghĩ sẽ phiền cậu nên lại thôi. Cảm ơn vì đã rep tin nhắn của tôi, cảm ơn vì đã rep nhanh như vậy nhé. Cậu thật tốt!
Một năm trôi qua, tuổi 17 cũng qua rồi. Xin chào, Duy Hưng tuổi 18. Chúc cậu ở tuổi này luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, ngày càng đẹp hơn, học tập thật tốt và nhanh chóng có một cô nàng nào đó thật tốt bên cạnh nữa. Chúc cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất. Năm cuối rồi, không biết cậu sẽ chọn trường nào để thi vào nhỉ? Dù là trường gì cũng chúc cậu thi đậu nhé. Theo thói quen, tôi sẽ luôn ở một góc để dõi theo cậu đấy!
05/01/2002 - 05/01/2020
Happy Birthday, LDH
?
HH