Chị ơi, người em thích không thích em mà vẫn còn thích một chị bạn từ c3. Anh chỉ cảm ơn em vì những gì em dành cho anh ấy... em buồn nhưng không biết làm sao? Em có nên cố chấp theo đuổi hay từ bỏ ạ? (Lần 1 em fail rồi, lần 2 cũng thế, liệu có nên lần 3 hay chọn im lặng ạ?)
Chào em. Xin lỗi vì để ask của em lâu như vậy mới rep. Bây giờ em thế nào rồi? Đã đưa ra quyết định về chuyện này chưa nhỉ? Chị vẫn sẽ trả lời theo suy nghĩ của chị nhé.
Chị không phải người trong cuộc, không hiểu được hết tình cảm em dành cho anh ấy nên không thể nói em từ bỏ hay tiếp tục. Chỉ là, nếu em cảm thấy mình đang làm phiền anh ấy và từ bỏ sẽ khiến bản thân em bớt mệt mỏi hơn thì hãy từ bỏ. Còn nếu em vẫn không thể quên, không thể ngừng thích anh ấy, dù cho đã biết sẽ tổn thương nhưng vẫn thích vậy thì tiếp tục đi. Tiếp tục đến khi nào em mệt, thật sự muốn dừng lại thì dừng lại. Trên đời này chẳng ai không thể sống thiếu một người, cũng chẳng ai có thể đợi mãi một người. Thế nhưng, nếu nhìn tích cực một chút thì biết đâu kiên trì và cố gắng lại có kết quả. Người ta thường nói, "quá tam ba bận" nên biết đâu, lần thứ ba này lại có kết quả nhỉ? Hoặc với trường hợp xấu, nếu không thành công thì bản thân em cũng có cho mình thêm một câu trả lời rõ ràng để quyết định xem mình nên làm thế nào tiếp theo.
Quyết định nằm ở em, suy nghĩ thêm một chút xem bản thân muốn thế nào. 520 vui vẻ!
-----
"Tình cảm dù là từ một phía hay hai phía thì cũng nên là một loại động lực trong cuộc sống làm ta hạnh phúc chứ không nên là thứ cảm xúc hao mòn ta từng ngày." - naokosblog
[200520 - 23:00]
#SoraHH
Chị không phải người trong cuộc, không hiểu được hết tình cảm em dành cho anh ấy nên không thể nói em từ bỏ hay tiếp tục. Chỉ là, nếu em cảm thấy mình đang làm phiền anh ấy và từ bỏ sẽ khiến bản thân em bớt mệt mỏi hơn thì hãy từ bỏ. Còn nếu em vẫn không thể quên, không thể ngừng thích anh ấy, dù cho đã biết sẽ tổn thương nhưng vẫn thích vậy thì tiếp tục đi. Tiếp tục đến khi nào em mệt, thật sự muốn dừng lại thì dừng lại. Trên đời này chẳng ai không thể sống thiếu một người, cũng chẳng ai có thể đợi mãi một người. Thế nhưng, nếu nhìn tích cực một chút thì biết đâu kiên trì và cố gắng lại có kết quả. Người ta thường nói, "quá tam ba bận" nên biết đâu, lần thứ ba này lại có kết quả nhỉ? Hoặc với trường hợp xấu, nếu không thành công thì bản thân em cũng có cho mình thêm một câu trả lời rõ ràng để quyết định xem mình nên làm thế nào tiếp theo.
Quyết định nằm ở em, suy nghĩ thêm một chút xem bản thân muốn thế nào. 520 vui vẻ!
-----
"Tình cảm dù là từ một phía hay hai phía thì cũng nên là một loại động lực trong cuộc sống làm ta hạnh phúc chứ không nên là thứ cảm xúc hao mòn ta từng ngày." - naokosblog
[200520 - 23:00]
#SoraHH