Đã và đang ! Áp lực về mọi thứ nhưng vẫn luôn cố gắng biến chúng thành động lực. Nếu bạn cũng vậy thì cố gắng lên, cố gắng như mình nhé.
Tại sao đến giờ tui vẫn chưa tìm được người quan trọng của cuộc đời tuiiiii :v
Sao lại không nhỉ ? Gia đình luôn bên cạnh chúng ta á 😉
Ai đó có thể gửi cho mình một lời chúc không?
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nhưng đôi khi những cảm xúc ấy lại dâng lên và trời thì oi bức. Thật là khó chịu.
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc với những gì bạn có ở hiện tại. Bỏ lỡ là vì hết duyên hay chưa đủ cố gắng ? Mình nghĩ dù là như nào thì hãy luôn nở nụ cười trên môi nhé, buồn thì khóc đi, khóc thật to rồi ngày mai sẽ lại là một ngày mới thôi !
Bạn từng bị chuột rút khi đi bơi chưa ?
Thú thật là mình không biết bơi :)))
đúng thế! yêu thương bản thân nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa, ông trời công bằng lắm, chỉ là phải cảm nhận từ trái tim và thông điệp ổng gửi hằng ngày cho mình đó, do k để ý thôi nè hehe
Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé ! Mong cậu gặp nhiều may mắn và luôn luôn tươi cười. Vì mình nghĩ chỉ cần môi luôn nở nụ cười thì may mắn sẽ tự nhiên đến, mọi thứ đều sẽ ổn 🍀
Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang đời ta là có một lý do.
Đúng vậy, không thể là tình cờ mà là cố ý để gặp được nhau. Lý do của họ là ghé vào tham quan xem nơi nhộn nhịp này có gì thú vị rồi bước đi :))))) Vốn dĩ không ai cho ai cơ hội cả, là tự mình tạo cơ hội rồi tự mình chôn vùi đi. Có lẽ gặp được nhau chỉ là cái duyên, không ở bên nhau là số phận !
tuổi này nên học, làm việc, trải nghiệm và chọn lọc ra thứ mình muốn làm và yêu thích. đừng quan trọng quá tình yêu, hãy yêu bản thân trước khi yêu ai đó, câu này luôn đúng. hãy nổ lực vì gia đình chứ đừng vì người dưng, ai r cũng bỏ ta đi, người biết trân trọng sẽ ở lại dù cho bị xua đuổi, cố lên!
nên hiểu chuyện vs người xứng đáng, người k quan tâm tới cảm xúc của mình k cần để ý làm gì ^^ cuộc sống của mình do mình quyết định, người & miệng đời là thử thách, rèn giũa cho mình sự kiên cường hoặc cho mình bài học, việc k có chính kiến riêng, mình chưa đủ nỗ lực nên mới có kết quả hiện tại.
Tức là phải nổ lực gấp đôi, gấp ba nữa đúng không ? Okiii luôn nhé
k ai nhấn chìm đc ta, khi tâm ta tịnh, lòng an nhiên, k ưu phiền. cái nào bỏ đc thì bỏ, đừng ôm nó trong lòng, người thiệt là mình, tự làm mình đau bởi những suy nghĩ của mình, mãi ôm thứ làm ta đau trong tâm tư, liệu có ổn và hạnh phúc? Chúng ta vẫn còn có "ngày mai" là may mắn hơn nhiều người đó.
Đúng vậy ! Ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi và hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với chúng ta thôiii
vẫn ngắm đc Bình Minh và Hoàng Hôn, vẫn có đôi mắt để nhìn, tai để nghe, miệng để nói nên hãy đọc sách và học cách chọn lọc thông tin để "nhìn, nghe, tiếp nhận, đối đáp" những gì bản thân muốn thôi và chọn cách cư xử cho phù hợp vs từng đối tượng mà mình tiếp xúc. Mình tin bạn sẽ làm đc nè, cố lên!
Okiii ! Mình sẽ ghi nhận điều này Mình cũng có niềm tin là mình làm được haha
mình có nói hơi nhiều, bạn ráng đọc nhé! vì mình cũng đã và đang như bạn, đây là những gì mình chắc lọc đc sau nhiều thứ xảy ra vs mình. hy vọng sẽ giúp bạn phần nào, để chuyển những suy nghĩ tiêu cực kia sang trạng thái tích cực hơn, có nhiều năng lượng hơn trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm này :))
Cảm ơn cậu nhiều nhé ! Cậu cũng đang trong tình trạng như mình thì chúng ta cùng nhau cố gắng, cố gắng cho một tương lai tốt đẹp của bản thân ! Chúc cậu thành công và may mắn thật nhiều luôn 💙
ks cả. kể cả khi bạn kể k đầu, k đuôi cũng đc, cứ viết ra và gửi mình, mình sẽ dọn sạch mớ bồng bông đó cho bạn, yên tâm nhé! hehe 😁
Haha :v Ok mình sẽ kể 1 điều khiến mình mệt mỏi nhé. Đó là sự trưởng thành ! Dường như càng hiểu chuyện lại càng mệt mỏi hay sao ấy, cảm giác như bất kì ai cũng có thể nhấn chìm mình trong mớ hỗn độn của thế giới này vậy :)
Chưa quen nhau chính thức thì nên tìm hiểu nhiều người hay toàn tâm toàn ý với 1 người đây???
Chúng ta chỉ làm việc gì đó tốt nhất có thể khi và chỉ khi tập trung vào 1 việc duy nhất. Trong tình cảm cũng vậy ấy, tập trung tìm hiểu 1 thôi, khi thấy không hợp hãy tìm hiểu người khác. Theo mình là vậy, đúng là chúng ta có quyền lựa chọn, nhưng đừng dùng cái quyền ấy để tổn thương ai đó !