cậu đã bao giờ bỏ lỡ một người mà mình thực sự rất thích, rất yêu?
Mình chưa, chỉ là dù có mình có cố gắng để nắm bắt người đó như thế nào, đến cuối cùng người ấy cũng chẳng thuộc về mình
|17 - 05 - 2021|
Tôi rất thích một câu nói: "Mình ở đẳng cấp nào sẽ gặp được người ở đẳng cấp ấy."
Vì thế, tôi không ngừng nỗ lực hàng ngày để bản thân trở lên ưu tú hơn. Để đến khi gặp được người mà tôi thích, tôi có thể tự tin nói với người ấy rằng: "Tớ biết cậu rất tốt, nhưng tớ cũng chẳng kém
😌
Các bạn có thể học nhồi từ vựng 1 ngày khoảng bao nhiêu từ??
Chắc tầm 48 từ 🙂
Tớ không hề từ bỏ cậu.
Chính sự vô tâm của cậu đã ép tớ phải từ bỏ cậu..
Chia tay nyc hơn một năm rồi, nhma vẫn hay nch với nhau, nó vẫn hay kiểu thả thính tui, quan tâm tui nhma đến lúc hỏi ql không thì k chịu, :( pls hả mng ??
Chịu =))
rõ ràng là bị phản bội, nhưng lại luôn mềm lòng trước họ. Hmmm, tui khá là ngu ngốc nhỉ?
ừm bạn ngốc lắm đấy
có phải nếu không yêu thì sẽ cảm thấy không đau lòng không ạ?
Yes
Có phải rằng: "Chúng ta ai rồi cũng sẽ phải lớn lên không thể nào nhỏ bé mãi được. Ai rồi cũng sẽ phải rời xa vòng tay của gia đình tự bước đi trên con đường sau này."
Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì kh nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi buồn sầu sâu thẳm của bạn...~