_____________
[20240421]
Không phải là mình đang bị tiêu cực, phải nói đúng hơn là bị hiện thực đánh bại. Nói chứ mình là một người rất quan tâm đến cảm xúc người khác, mình tự thừa nhận mình là một người rất tinh ý luôn. Bất kể rằng ghét mình hay như nào, chỉ cần tiếp xúc nhiều nhất 2 lần là mình có thể đoán được rồi. Và tất nhiên là mình đoán đúng :)
Chả là gần đây mình nhận ra rằng, những người mình yêu thương có vẻ không yêu thương mình lắm :)) thậm chí còn tính toán hơn thua và ganh ghét với mình một cách rất là buồn cười :)) Nói thật thì mình làm việc gì cũng nghĩ đến người khác, bất cứ khi nào mình lên kế hoạch làm gì, mình cũng sẽ nghĩ xem là "với người này thì sao? người kia thì sao". Mỗi khi lên kế hoạch đi du lịch, thay vì chỉ lên kế hoạch cho bản thân, mình lên kế hoạch cho tất cả những người đi cùng mình, mua gì làm quà cho họ,... Nhưng sự thật là họ méo quan tâm và luôn phá hỏng mọi chuyện bằng cái tính kẹt xỉ và cái tôi như cc của họ, họ làm cho mọi chuyện trở nên như cái qq, nhưng họ vẫn đ vừa ý. Và sau tất cả những chuyện đó, mình quyết định kệ con mẹ họ, và tất nhiên, mình hoàn toàn ổn với quyết định này, vì mình nghĩ mình đã nhận đủ sự thất vọng rồi. Mình cảm thấy mình khá giống với Josie Saltzman, tất nhiên là không cao thượng được như chị ta:)) nhưng cũng gần như vậy, và tất nhiên mn xung quanh mình cũng không tốt được như Kaleb, MG, Hope hay Lizzie,...mà mn đều như cc, nên mình nghĩ mình cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi làm gì, họ không nghĩ cho mình thì mình nghĩ cho họ cũng chỉ thiệt mình thôi, nói chung là người không vì mình thì trời tru đất diệt, chẳng tội gì mà phải đau lòng vì người tồi cả
Không phải là mình đang bị tiêu cực, phải nói đúng hơn là bị hiện thực đánh bại. Nói chứ mình là một người rất quan tâm đến cảm xúc người khác, mình tự thừa nhận mình là một người rất tinh ý luôn. Bất kể rằng ghét mình hay như nào, chỉ cần tiếp xúc nhiều nhất 2 lần là mình có thể đoán được rồi. Và tất nhiên là mình đoán đúng :)
Chả là gần đây mình nhận ra rằng, những người mình yêu thương có vẻ không yêu thương mình lắm :)) thậm chí còn tính toán hơn thua và ganh ghét với mình một cách rất là buồn cười :)) Nói thật thì mình làm việc gì cũng nghĩ đến người khác, bất cứ khi nào mình lên kế hoạch làm gì, mình cũng sẽ nghĩ xem là "với người này thì sao? người kia thì sao". Mỗi khi lên kế hoạch đi du lịch, thay vì chỉ lên kế hoạch cho bản thân, mình lên kế hoạch cho tất cả những người đi cùng mình, mua gì làm quà cho họ,... Nhưng sự thật là họ méo quan tâm và luôn phá hỏng mọi chuyện bằng cái tính kẹt xỉ và cái tôi như cc của họ, họ làm cho mọi chuyện trở nên như cái qq, nhưng họ vẫn đ vừa ý. Và sau tất cả những chuyện đó, mình quyết định kệ con mẹ họ, và tất nhiên, mình hoàn toàn ổn với quyết định này, vì mình nghĩ mình đã nhận đủ sự thất vọng rồi. Mình cảm thấy mình khá giống với Josie Saltzman, tất nhiên là không cao thượng được như chị ta:)) nhưng cũng gần như vậy, và tất nhiên mn xung quanh mình cũng không tốt được như Kaleb, MG, Hope hay Lizzie,...mà mn đều như cc, nên mình nghĩ mình cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi làm gì, họ không nghĩ cho mình thì mình nghĩ cho họ cũng chỉ thiệt mình thôi, nói chung là người không vì mình thì trời tru đất diệt, chẳng tội gì mà phải đau lòng vì người tồi cả
Liked by:
Tái Thụy Nhất Hạ
quý cô Shiho Murayama