Ask @anhlee_

Sort by:

LatestTop

Ngày đầu thi, cậu thi tốt đúng không. Biết mà (:

Đỡ hơn là mấy kì trước là mình ko phải ngồi đầu nè hihi (cầu trời khấn phật cứ thế mà phát huy). Còn tốt hay ko thì Ánh ko biết nữa. Chỉ biết hoá nát quá nát đọc đề không hiểu một chữ nào luônn, sinh địa cũng tạm ổn :>
Bức ảnh này mới chụp hôm nay. Ko đẹp lắm nhưng cảm thấy hứng lên nên tặng cậu luôn.
Ngày đầu thi cậu thi tốt đúng không Biết mà

Related users

5 facts về Ánh

1. Theo thứ tự lần lượt thì giờ, ngày, tháng, năm sinh của Ánh lập thành một cấp số cộng với d= -2 (8-6-4-2).
2. Không thích ăn đồ ngọt tẹo nào vì giác nó cứ bị ngấy, khó chịu kiểu gì ấy. Trong mắt bọn bạn gu đồ uống của Ánh thuộc dạng dị, chỉ chọn 1 trong hai đồ: trà sữa ko đường hoặc cà phê đắng.
3. Tính cách dở dở ương ương, khó chiều. Giây trước cười phớ lớ, giây sau buồn ngay đc dù chẳng vì cái gì. Thực sự biết ơn bố mẹ khi chịu đc cái tính khí ấy của mình.
4. Lúc bé luôn vỗ ngực tự hào vì cao hơn bạn bè, cứ nghĩ đời này kiếp này ông trời ko phụ mình phú cho chiều cao lý tưởng. Nhưng ko kể năm lớp 7 cho tới giờ mình chỉ vỏn vẹn 1520mm, cao thêm 1cm là cả kì tích ;;v;; giờ nói chuyện ngửa mỏi cả cổ.
5. Nhìn các bạn mình hạc xương mai mà Ánh phát thèm luôn ấy :'< Từ bé tới lớn chưa biết cảm giác gầy mặc size S là gì cả. Các bạn bảo:" Nhìn mày đâu có béo". Nhưng đấy là nhìn thôiiii. Các bạn phải tin mình, mình béo như con lợn ấy. Chắc sau tết thành voi luôn...
Btw, chúc đằng ấy năm mới vui vẻ ^^

View more

5 facts về Ánh

Khoảnh khắc buồn nhất trong ngày?

Là khi ngồi tâm sự với bà và bà bảo rằng :" Bà sống chẳng đc lâu nữa Ngọc ạ. Ở dưới đó chắc ông nhớ bà lắm nhỉ". À thì ra lâu như vậy, đã mười mấy năm trôi qua bà vẫn thầm lặng nhớ ông như vậy. Còn mình thật vô tâm...
Khoảnh khắc buồn nhất trong ngày

Thanh xuân đáng giá bao nhiêu? Hay mình bán thanh xuân đổi lấy nụ cười cậu nha. Để mình làm nhà thầu độc quyền nhé. Để nó chỉ của riêng mình thôi:3

Nụ cười của mình ko đáng giá thế đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.
+3 answers in: “Ước gì ngày nào cũng thấy cậu cười. Dù cậu cười cùng ai mình cũng thấy vui.”

Thói quen rồi cậu.... ngày xưa thì mình hay để mặt cười ":))" nhưng từ khi biết cậu thì mình đổi thói quen sang viết lửng và có kết là "...." kiểu giống chữ kí ấy cậu ....?

Cậu biết mình lâu rồi? Mà biết mình hay ko biết thì ảnh hưởng gì tới cách viết của cậu?
+4 answers in: “Đố cậu biết mắt cậu có màu gì? Mình biết mắt cậu có màu gì rồi. Đến hôm kia tôi mới nhận ra....”

Chỉ là thích mặt đối lập..... nghe lạ nhỉ?.... nhưng có thật đấy..... như mình thấy nhà có tí điều kiện thì đàn đúm cùng bạn bè dù biết thói này rất xấu, chuyên trốn học, luôn tỏ ra hơn người.... còn cậu thì không đàn đúm, bốc đồng, chăm học, ngoan ngoãn, tế nhị, dịu dàng.... mình rất mong......

Đâu phải ai cũng như cậu nói, đừng nhìn mọi thứ một cách phiến diện như thế. Mình ko đc như cậu nói đâu, đến mình còn chẳng hiểu nổi mình. Mà cậu có thể viết hoàn thành một câu đc ko.
+4 answers in: “Đố cậu biết mắt cậu có màu gì? Mình biết mắt cậu có màu gì rồi. Đến hôm kia tôi mới nhận ra....”

Muốn cho cậu biết mình là ai thì hỏi ẩn danh làm gì nữa và nói ra thì cậu cũng đâu biết mình ..... mình thấy mắt cậu có màu khác màu nâu.... thật đấy. Để ý lâu lắm nhưng lần đầu thấy khác.... mỗi lần nhìn là một lần khác.

Trừ lần mình đeo lens hôm 20/11 vừa rồi thì mắt mình vẫn màu nâu đen sao khác đc? Do góc nhìn với ánh sáng chăng? Cơ mà sao cậu biết mình? Mình nghĩ mình sống ẩn dật lắm rồi
+4 answers in: “Đố cậu biết mắt cậu có màu gì? Mình biết mắt cậu có màu gì rồi. Đến hôm kia tôi mới nhận ra....”

Đố cậu biết mắt cậu có màu gì? Mình biết mắt cậu có màu gì rồi. Đến hôm kia tôi mới nhận ra....

Câu hỏi này có phần hơi ngớ ngẩn thì phải? Mình tất nhiên biết mắt mình màu nâu đen rồi. Đằng ấy là ai vậy?
Liked by: Hiên Muối
+4 answers Read more

Bạn đã bao giờ tham gia diễn văn nghệ chưa? Tiết mục gì?

Kể từ lúc đi học cho tới bây giờ năm nào mình cũng tham gia văn nghệ hết :3 tuy hơi vất nhưng cực kì thích tham gia vì được ở lại trường lúc chẳng còn ai, về muộn cũng ko bị mắng. Hơn nữa là có thêm thời gian ở bên những con người mình may mắn có duyên học cùng. Haizz còn 1 năm nữa là hết thời học sinh, có muốn tham gia văn nghệ cũng chẳng có mà tham gia...

Next

Language: English