Hiện tại hong quan tâm đến yêu đương nhưng mình nghĩ cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép và cứ chủ động nếu mình thích. Nếu có duyên thì cơ hội sẽ tới thôi 🙄
Dù biết là mây tầng nào gặp mây tầng đó, nhưng mà mình cứ luôn bị chìm đắm và mơ mộng mây tầng cao hơn mọi người ạ, từ đó mà hay bị buồn và tự ti vì cảm thấy dù mình có cố gắng cũng không thể với nổi 😔
Nếu bạn đã biết như thế thì tại sao ngay bây giờ bạn hong lấy điều đó làm động lực và nâng cao phát triển bản thân mình hơn?
Có teammatge không chủ động, đã vậy còn hay sát deadline mới làm bài (làm lẻ) và hay trễ deadline ta nói khó chịu gì đâu. T ko hiểu mấy người như vậy nghĩ gì luôn á. Ko chủ động trao đổi bài rồi ví dụ đối phương cũng k chủ động rồi sao? Đến khi mỗi đứa nộp 1 kiểu hả? Tụi nó k lo lắng gì hết hả trời
=))) teamwork hay taowork ? . Bởi thế việc lựa chọn team rất quan trọng trong quá trình học lun á
Cậu sẽ gặp những người khác nhau, người nào có chung chí hướng thì sẽ đi cùng cậu, bằng không họ sẽ rẽ sang đường khác. Nhưng chúng ta luôn có luật hấp dẫn, rồi sẽ đến một lúc cậu tìm được người có cùng chí hướng với cậu, tôn trọng những giá trị mà cậu tôn trọng và cùng nhau nỗlực chạm tới mục tiêu
chúng ta có lẽ chỉ là một người bạn cùng đồng hành với nhau trong thời gian ngắn thôi .. trên con đường đó , dù không có cậu đi chăng nữa,tớ vẫn sẽ bước tiếp ..
Quen dc 1 bạn nữ qua ask nè nc khá là vui cũng dc mấy tháng r. Rất là quý b ấy. Tuy nhiên thì b ấy có ny nên cũng hạn chế nc. Mình k phải dạng đập chậu cướp hoa gì cả. Gần đây mình hơi chán một số chuyện về học tập, công việc, bạn ấy mới chia tay ny, có nên mở lời iu thương k nhỉ ❤
Mình nghĩ là chưa đến lúc đâu , bởi vì khi chia tay thì con gái hay down mood và chưa sẵn sàng đón nhận được mqh mới , phải cần thời gian để quên đi người cũ. Mình nghĩ bạn nên hỏi thăm động viên như một người bạn sau đó thì từ từ mới bắt đầu mqh mới nha 🥰
Bạn đó nhắn tin cho mình xong tụi mình nói chuyện qua lại rồi đang nói chuyện bạn đó mất tích rồi ngày hôm sau mới trả lời mình , rồi mình cũng trả lời lâu tầm 1-2tiếng rồi bạn đó cũng vậy . Tụi mình nói chuyện với nhau kiểu vậy được 1tuần hơn rồi . Ai giải thích cho tui hiện tượng ng này bị sao v
=))) có qua có lại mới toại lòng nhau đó bạn, với lại mqh của bạn thuộc dạng mập mờ á
Mấy bạn nghĩ thế nào về việc làm bạn với người lạ trên mxh ? Sao bạn gặp được họ? Và cảm nhận về 1 người bạn hoặc những người bạn đó qua màn hình?
mình thấy được kết bạn thêm nhìu bạn mới quá ư là tuyệt vời luôn á ( chẳng hạn như bạn là fan của Selena Gomez , quen bít được thêm nhìu bạn fan giống mình rùi cùng nhau tổ chức một offline party nho nhỏ tại một địa điểm nào đó, cùng nhau vui vẻ trò chuyện ,.. nếu như cả hai bên có khoảng cách địa lý xa thì call chẳng hạn ) >< Bên cạnh mặt tích cực thì cũng có mặt tiêu cực cho nên việc lựa chọn một người bạn tốt cũng là một vấn đề quan trọng đó nha ~
Đang nhắn tin thường xuyên với nhau rất vui vẻ. Rồi bỗng 1 ngày cả 2 đều k chủ động tìm kia, nữ chờ nam chủ động, nam chờ nữ nhắn tin. Cả 2 im lặng thế là mất nhau =)))) Nếu là bạn, liệu bạn có cố gắng chủ động 1 bước k?
mất nhauu rồi :( .. Mình đã từng chủ động và cố gắng níu giữ cuộc trò chuyện nhưng thực sự mình nhận ra người ta đã thay đổi mất rồi … đã có một người đặc biệt khác thay thế .. :(