@haocute1404

Nại

Ask @haocute1404

Sort by:

LatestTop

Có cách nào để ngừng snghi đến đối phương không ạ, biết rõ không có cơ hội nhưng tớ vẫn...😶

Có cách đấy, phải tư duy thật nhiều về khổ...
Mình lý thuyết thế thôi, còn mình vẫn đang cố gắng

Cậu có phải là người cả thèm chóng chán ko ? Con người tôi có nhiều lúc mâu thuẫn, khi ko có ai nói chuyện thì đi tìm người để nói, ngược lại khi có người nói với mình rồi thì lại lười trả lời :)

Không, mình học được 2 chữ "tùy duyên", mình vốn cũng không thích nói chuyện lắm đâu, Cô dạy mình cần học cách sống đơn độc giữa đời

People you may like

mymeomeo7802’s Profile Photo Trà My
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Ngay cả khi cậu đã trả lời câu hỏi của tớ… tớ vẫn không nhận được câu trả lời thực sự ;(

nguyenthihaiyen18121999’s Profile PhotoHaiyenday
Câu trả lời là ở chính mình, còn người khác chỉ đưa ra lời khuyên hoặc kinh nghiệm mà thôi. Hãy tự mình trả lời mình đi

Cậu từng tự lực cánh sinh trong đời chưa ?

Rồi :)))
Trước 18 tuổi, mình được bố mẹ bao bọc. Sau 18 tuổi, mình được Cô bao bọc, nhưng mình đã tự lực cánh sinh trên con đường mình chọn, tự chiến đấu với tâm mình, trở thành đơn độc giữa cuộc đời này...

Khi mà mọi người bị mắng nhiếc, bị đay nghiến bởi lỗi lầm không cố ý của mình thì mọi người thường làm thế nào để vượt qua những từ ngữ đó vậy?

Lỗi lầm chính là lỗi lầm, cách duy nhất để vượt qua là rút kinh nghiệm sâu sắc về lỗi lầm đó để không tái phạm lỗi cũ và không phạm phải lỗi mới nữa

Bạn có người bạn trầm cảm nào mà họ làm những điều điên rồ ko? Cụ thể là gì?

Có! Thời điểm đó không biết có trầm cảm hay không, nhưng sau này hiểu chuyện rồi, thì nhận biết đó là dấu hiệu của trầm cảm.
Thường thì thích thu mình lại, tâm tính thất thường, ban ngày có thể cười như người bình thường, như khi ở 1 mình thường thu mình lại, trong tâm lý sẵn sàng chống đối với thế giới bên ngoài, thường dằn vặt bản thân, khó kiểm soát cảm xúc, làm tổn thương thân thể mình bằng 1 cách nào đó.
Nói cũng khó tin, nhưng là mình của một thời gian đó -.-

Có bao giờ m quậy chửi ngkhac vì m thấy vui ko? Rồi xong m xin lỗi. Rồi có ng nói: "chả phải xl ai cả. Bản thân thấy vui là đc hiểu k. Mỗi ng 1 số phận, vui lên mà sống."

Ngày xưa là thế, thế nên mới nhiều tội. Bây giờ mình đỡ rồi, có quậy nhưng để cho người khác vui hoy, còn chửi thì còn tùy vào 1 số lý do công việc, chứ hông ngang ngược như xưa nữa.
Đừng vì bản thân vui mà sống 1 cách ích kỷ, khiến người xung quanh tổn thương!!!

Đang trong quá trình trả nghiệp nên bất cảm thấy mọi thứ tệ hại. Ai đọc đc ask này mỗi ng 1 câu chửi mình đi. Để cho mình sớm trả bớt nghiệp trở lại cs yên bình plsssss

Không liên quan lắm nhưng đọc được ask này thế nực cười ghê!
Nghiệp là do mình tạo, muốn chuyển nghiệp thì tự mình phải tu, chứ không phải người khác chửi mình là được, người khác chửi thì chính họ đang tạo nghiệp, ngu gì mà chửi =)))
Bật mí nha, bạn có thể vào youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh để nghe các video, bạn sẽ sống đẹp và sớm chuyển hóa nghiệp dễ dàng đó!

+ 2 💬 messages

read all

Bánh bao thúi

Ờ -.- đừng nói điều mà ai cũng biết, bao nhiêu ngày mới tắm 1 lần, dễ hiểu thôi!

Do t đặt kỳ vọng quá cao hay do t thực sự chưa tìm dc ng hiểu và thương mình

Do nghiệp lực -.-

Cậu có thích SG không?

Đã từng là kế hoạch, không phải là yêu thích. Nhưng sau này không còn là kế hoạch nữa, vì mình đã chọn BV...

Thời gian, cuộc sống làm cho con người ta thay đổi. Đôi khi, bạn sẽ trở thành một kiểu người mà trước đây bạn từng khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ như thế...

phanlanhuong2112’s Profile Photo_naaudeiii
Đúng vậy, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người như thế này. Nhưng mình thích phiên bản mình của hiện tại :)))

Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác

-.- OGTC theo báo oán nhau à ? Thôi, nốt kiếp này, hóa giải đi nhé huhu

Tớ rất mệt, tớ thấy mỏi và buồn ngủ lắm

Nếu bảo đừng mệt, đừng mỏi, đừng ngủ, thì có làm không? Lớn rồi, tự nghĩ đi -.-

Em có lưu mấy tấm hình cute lắm, chụp cả mấy hình bầu trời ngả hồng nữa, e gửi cho a đc ko?

Ai vợi -.-

Ngày hôm nay của cậu thế nào? 🌷

Rất tốt! Mình đã có nhiều niềm vui trong ngày... mà ngày nào, mình cũng có niềm vui. Tự tìm niềm vui cho mình =)))

Biết rằng bạn thân có người yêu là chuyện tốt mà cứ cảm thấy mình vừa mất đi cái gì quan trọng, cảm thấy ủ rũ.

Đó cũng chính là tâm trạng của t gần 5 năm về trước. Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, nhìn thấy nó hạnh phúc bên anh ấy, t cũng thấy mừng và yên tâm hơn phần nào. Nhưng mấy ngày trước, nó gửi cho t 1 bức hình anh người yêu nó hôn 1 người con gái khác và nói là 2 người đã chia tay rồi. T đau lòng thay cho nó. Và cảm thấy cuộc sống này thật đau khổ, người không cần yêu như t thật tốt!

Mỗi một người sinh ra trên thế giới nàu đều là chiến binh. Họ rất dũng cảm để có thể đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt và đầy áp lực này. Và t cũng đang phải giữ bản thân không được gục ngã

Mình cũng vậy... mình cũng đang phải chiến đấu với từng tâm niệm ác của bản thân =)))

Con trai khi trải qua một mối tình thật dài, thật đậm sâu sau khi chia tay sẽ như thế nào ạ?

Mình là con gái. Nhưng đã rất lâu rồi, mình có một người bạn nam cũng chia tay người yêu của mình vì bị người yêu phản bội. Bạn ấy rất yêu thương cô ấy. Cô ấy phản bội lần 1, bạn ấy tha thứ. Cô ấy phản bội lần 2, bạn ấy tha thứ. Đến lần thứ 3 chứng kiến cô gái ấy trong tay một người đàn ông khác đứng trước mặt bạn ấy, và cuối cùng họ chia tay. Bạn ấy khóc rất nhiều, từ bỏ tất cả, thậm chí là dùng dao lam cắt tay của mình từng nhát, từng nhát, nhưng cũng chẳng bớt đau đớn. Đến bây giờ, hàng chục vết cắt đó đã trở thành những vết sẹo in hằn trên tay của bạn ấy. Và cho dù cô ấy phải bội bạn ấy, bạn ấy rất hận, hận đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng muốn đá ống lon. Nhưng mình biết, bạn ấy vẫn chưa thể nào quên được cô ấy. Bạn ấy vẫn âm thầm theo dõi cô ấy. Đến sau này, cô ấy lấy chồng và chia tay với chồng của mình, bạn ấy luôn nghĩ mình cần phải có một chút gì đó trách nhiệm với cô ấy, mặc dù bạn ấy chẳng cần phải làm thế. Và đến bây giờ cũng vậy... có lẽ đó được gọi là tình yêu sâu đậm của người thế gian. Bạn ấy chính là người yêu cũ của mình =)))

View more

Làm sao để quên nyc nhỉ🙂

nhớ thật nhiều, thật nhiều... rồi cũng sẽ có lúc quên được thôi mà =)))
Liked by: Nại

Làm s để k bị mất ngủ :((

đi ngủ nhé, cố gắng ngủ nhiều vào :)) mình áp dụng rồi... thành công lắm :v
Liked by: Nại

Next

Language: English