m lầy quá đấy.....mẹ t bảo nếu 30 mà chưa tìm được đứa nào đưa đi thì ra khỏi nhà .......t cũng k biết sao gia đình t lại chứa những người phũ như thế......tủi thân hahah
Trận chiến tan tành đã xảy ra......hôm nay 4 con đi chơi và về nhà 1 con đăng ảnh...2 con đòi xóa thế là um xùm rời nhóm các kiểu..lạy chúa...đời là bể khổ...2 con kia như kiểu viết văn..t với 1 con nữa ngồi xem...bất lực
Theo t thì chuyện này giữa bọn t xảy ra thường xuyên , đi chơi là kiểu gì cx có 2 tk đi cùng , hoặc vào chế nx ảnh cũng ko đăng vì cả 4 đứa méo thick chỉ đăng mỗi đồ ăn thôi
t khóa hết ảnh trên face rồi để chỉ mình tôii hết.......giờ thích ask cứ lên đọc cái này cái kia cũng vui....face thị phi lắm..đăng hình đi chơi là có đứa nói này kia ngay.......ở đây ít người biết mình đăng lên để đấy thôi...
t sợ lên đại học t k quen đc ý vì t khó bắt chuyện với người lạ...cái hồi lớp 10 ý hết kì 1 t chưa nói chuyện được hết với cả lớp luôn.......một phần vì mình ít nói một phần là bọn nó cũng ít nói nữa
có một thằng 2k1 mấy lần đầu gặp t kiểu thấy t ít nói cũng k dám trêu gì.nhưng sau 1 lần thấy t cầm giầy của 1 đứa lớp t mang đi dấu từ đấy nó cứ nhìn thấy t là trêu....hối hận vc
lại còn đây nữa..có lần đang ngồi nghịch guitar xong thầy t nhìn thấy mới bảo cái Trang hát cũng đc còn biết đàn mà chưa thấy biểu diễn bao giờ, t mới nói thầy ơi con để khi nào đi đám cưới người yêu cũ thì chơi, mà thằng đấy chốt ngay câu người yêu giờ còn chưa có đòi có người yêu cũ..nhục
T đi học buổi sáng là đi qua sân trường là đi qua cái lớp nó.nó mà thấy t là lại gào mồm lên cậu trang ơi sao cậu đi nhanh thế đi từ từ thôi......bố thằng điên nhà nó
M cứ tham gia mấy cái club của trường hoặc tham gia mấy cái như thuyết trình các kiểu ý m sẽ quen được nhiều đứa hơn đấy.....vì thế nên t cũng đỡ bị áp lực hơn lúc học c3, còn được giải trí với quen nhiều đứa giỏi nữa
Lúc trước t cũng như m đấy...nhưng nếu chỉ biết học k thôi thì sẽ đơ lắm đấy.....tham gia mình sẽ tự tin hơn ý..t thấy tham gia t đỡ bị kiểu ít nói ý với năng động hơn
giống t đấy haha t chưa có biểu diễn trước đông người bao giờ đâu nhưng giờ t có thể trình bày bài làm của mình trước nhiều người ý.....mấy cái anh chị mà họ tham gia trước ý họ cởi mở lắm với cả cũng vui ý nên k sợ ngại đâu haha
T ko học giỏi cx chả có khiếu cái gì nên thôi ko tham gia , mà thi xinh được ko rồi hãng tính
vẫn còn thời gian mà.chỉ cần m muốn là m làm được.....cái gì đã thích là phải cố mà có được bằng năng lực của mình để chứng minh mình chẳng thua kém ai cả