Kết thúc một tuần với 4 bài kiểm tra liên tục.
Mình biết nếu nói ở đây thì mọi người sẽ nghĩ mình lười và dễ nản chí, nhưng mục đích mình viết ra để bản thân có chút động lực hơn.
2 ngày trước deadline khá nhiều và thời gian học càng nhiều hơn nên bản thân cảm thấy hơi mất cân bằng. Sáng đi học, chiều đi thi và tối đi học nhóm hoặc tự học.
Một đứa lười như mình phải kiểm soát 24 giờ một ngày chỉ để học, học và học sao cho hợp lý. Mình kiểu "omg, sức khỏe đã không ổn định xong còn thế này thì sao..." Và đúng như dự đoán, vào chiều ngày thi thứ 2 mình có hiện tượng tụt huyết áp, nhưng may mắn thay, mình vẫn vượt qua ngày ấy một cách suôn sẻ.
Thật ra mình mới chỉ vượt qua 4 môn và mình cũng có 2 ngày nữa để chuẩn bị cho gần 10 môn còn lại nên mong mình vẫn có thể đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất và năng suất nhất nhé. Bây giờ mình chỉ cầu mong sức khỏe của bản thân qua 2 tuần nữa vẫn ổn để vượt qua mấy cái bài kiểm tra đau não này rồi tính sau...
Cố lên babi!
_
| Nhật ký nhỏ của em |
| 11:05PM |
2 ngày trước deadline khá nhiều và thời gian học càng nhiều hơn nên bản thân cảm thấy hơi mất cân bằng. Sáng đi học, chiều đi thi và tối đi học nhóm hoặc tự học.
Một đứa lười như mình phải kiểm soát 24 giờ một ngày chỉ để học, học và học sao cho hợp lý. Mình kiểu "omg, sức khỏe đã không ổn định xong còn thế này thì sao..." Và đúng như dự đoán, vào chiều ngày thi thứ 2 mình có hiện tượng tụt huyết áp, nhưng may mắn thay, mình vẫn vượt qua ngày ấy một cách suôn sẻ.
Thật ra mình mới chỉ vượt qua 4 môn và mình cũng có 2 ngày nữa để chuẩn bị cho gần 10 môn còn lại nên mong mình vẫn có thể đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất và năng suất nhất nhé. Bây giờ mình chỉ cầu mong sức khỏe của bản thân qua 2 tuần nữa vẫn ổn để vượt qua mấy cái bài kiểm tra đau não này rồi tính sau...
Cố lên babi!
_
| Nhật ký nhỏ của em |
| 11:05PM |
Liked by:
Trangngng
Khoai Nguyễn
... ta gặp nhau ở đâu rồi?
Hartums
raniixp
kayleanikolett
jmdelaney22
Phạm Thanh Phú
TayNicolee143
ngô
+1 answer in: “Nhật ký những ngày kiểm tra.”