29.04.2021
Có lẽ đây sẽ là bài viết chào tạm biệt mọi người ở đây.
Dạo này tớ có nhiều bài tập, tớ có nhiều lớp học thêm, tớ có nhiều nỗi buồn và tớ có rất nhiều tâm sự.
Cuộc sống của tớ đã thay đổi chóng mặt, từ khi nào tớ cũng không hay.
Tớ trở nên lười nhác, lười làm việc nhà, lười cười, lười khóc, lười quan tâm đến chuyện học hành và đôi khi tớ lười quan tâm đến bản thân mình.
Tớ cũng dễ bị kích động bởi một vài lời nói của bạn bè.
Tớ cũng hay cau nhàu khó chịu khi mọi người làm ảnh hưởng đến tớ.
Tớ cũng hay giận dỗi vu vơ vì những chuyện không đáng.
Tớ thay đổi, theo một hướng tiêu cực.
Vậy nên tớ sẽ ẩn đi một thời gian, đợi đến một ngày, khi tớ có thể truyền năng lượng tích cực cho bản thân mình, thì tớ sẽ đến và tìm lại mọi người.
Cảm ơn và tạm biệt nhé!
Dạo này tớ có nhiều bài tập, tớ có nhiều lớp học thêm, tớ có nhiều nỗi buồn và tớ có rất nhiều tâm sự.
Cuộc sống của tớ đã thay đổi chóng mặt, từ khi nào tớ cũng không hay.
Tớ trở nên lười nhác, lười làm việc nhà, lười cười, lười khóc, lười quan tâm đến chuyện học hành và đôi khi tớ lười quan tâm đến bản thân mình.
Tớ cũng dễ bị kích động bởi một vài lời nói của bạn bè.
Tớ cũng hay cau nhàu khó chịu khi mọi người làm ảnh hưởng đến tớ.
Tớ cũng hay giận dỗi vu vơ vì những chuyện không đáng.
Tớ thay đổi, theo một hướng tiêu cực.
Vậy nên tớ sẽ ẩn đi một thời gian, đợi đến một ngày, khi tớ có thể truyền năng lượng tích cực cho bản thân mình, thì tớ sẽ đến và tìm lại mọi người.
Cảm ơn và tạm biệt nhé!
+ 2 💬 messages
read all