Thêm mấy năm nữa đi rồi em sẽ thấy ko chỉ ko có tiền ko có bạn mà em còn già nữa đấy :))))
Đố b biết mình là ai
Bạn là một người mà mình mong chờ từng cú ask 🤔
Mình có một người bạn nam quen qua mạng, sau khi nói chuyện một thời gian thì trong lúc nhất thời mình đã đề nghị dừng việc nói chuyện này lại. Người ta có nhắn lại mình của ko xem. Giờ muốn nói chuyện lại với nhau thì thế nào ạ?
Thì cứ ntin đi có thể ngta đang chờ bạn đó
mn ơi con trai goodboy tại sao lại thường bị các bạn nữ ko thích vậy ạ
Nước trong thì ko có cá mà người tốt quá thì ko ai thèm :)
Hẹn anh vào một ngày nắng rồi chúng ta sẽ yêu nhau anh nhỉ
Sao ko nói lời yêu thương với nhau mà lại đi chửi nhau 🥺
Bia hơi tí không
Có ở gần kk hay bia hơi onl :))))
Làm sao để kiếm ny trên này nhỉ
Cứ nói chuyện tâm sự thôi còn đâu tình yêu nó sẽ tự đến vào lúc mình ko ngờ nhất mà 🥰
Hôm qua khi mình say, mình lại gọi cho người mà mình vừa end mqh mập mờ. Chán thật, quê thế không biết. Mà quan trọng nhất, là mình nói gì mình còn không nhớ nữa huhuu ai đó an ủi mình với
Ko sao đâu bạn :))) bạn hãy nghĩ là mình đã nhờ rượu để nói ra hết điều mình muốn nói rồi và ko hối tiếc gì đi
Con trai có quan trọng vấn đề con gái còn zin hay k ?
Ko nhé bạn oy
Em và anh là hai thế giới khác nhau .
Em thì đẹp, giỏi, và có nhiều người theo đuổi nữa.
Còn anh thì trái ngược tất cả , xấu , chẳng có gì ngoài cố gắng
Ông bị tự ti à 😵💫
Tui muốn bạn iu tui chỉ vì bạn iu tui. Tui ko muốn bạn quyết định iu tui vì tui phù hợp, vì tui ngoan ngoãn vâng lời. Tui sẽ làm rối tung cuộc sống của bạn vì sự ngang ngạnh và vô lý, nma nếu bạn vẫn iu tui thì tui sẽ suy nghĩ đến việc trở nên ngoan hơn sau. Ehehe
Ảo thật đấy
Cuộc sống hối hả nhỉ?
Người nói chuyện với người cũng chỉ hỏi thăm nhau vài ba câu.
Hay chúng mình chia sẻ email cho nhau đi. Cùng nhau viết những bức thư thật nhiều cảm xúc. Heheee.
Nghe thôi là thấy thú vị rồi.
Sao ko chơi hẳn thư tay cho nó tình cảm nhỉ :)))
Hình như là em yêu anh từ lúc nào mà em không biết
Tình yêu đến vào lúc mà chúng ta ko ngờ đến mà em
Không có ai để kể đành lên đây dù đã rất lâu chưa động đến. Tớ học xa nhà. Bình thường thì không sao đâu, nhưng cứ đêm đến là lại tủi thân kinh khủng khiếp. Tớ cũng không muốn nói, sợ mọi người lại lo. Mẹ bảo HN đang lạnh, SG chỗ tớ thì nóng, tớ không giỏi chịu nóng. Tớ chỉ giỏi nhớ nhà thôi.
Còn tớ thì nhớ cậu 😙
Mọi người đã nghe bài mới của BigBang chưa? Chưa thì vào nghe đi nhớ!!!!
Cày view luôn 🤩
Lâu rồi mình mới thấy rung động với một người, nhưng mà mình và người ấy im lặng cũng 1 tuần rồi. Mình là con gái có nên chủ động nhắn tin không mn :((
Vứt cái liêm sỉ đi và tiến tới thôi
kiếm ny từ giờ để cùng nhau đi xem phim nek :)). năm ney nhiều phim hay quá
Có ở cùng chỗ nhau ko hay xem onl :))))
Dạo này anh thế nào?
Dạo này anh hơi sồu
Mn nghĩ sao khi 21t chưa có mối tình đầu ạ?? Liệu mình có vấn đề gì chăng..
Có sao đâu chỉ là chưa đến lúc thích hợp hoặc chưa có người thích hợp thôi
Có ai từng trải qua mối quan hệ mập mờ mà người đó công khai gọi bạn là ghệ trước mặt đám bạn của mình chưa. Nhưng mà cả 2 đều không nhắc gì đến chuyện xác định mối quan hệ này