@th_sun

Gọi là Bảo :3

T lần đầu đi làm nhân viên phục vụ và gặp phải dòng quản lí hãm l, hnay đến chỉ t hết việc này việc nọ thì thôi xong còn xoáy bmay và còn thêm anh làm cùng thứ đàn bà và giả tạo ( bth thì lười chảy thây xong bà kia đến thì giả vờ chăm chỉ vc gì cũng làm xong lúc bà kia đi một mình t gánh) vl xã hội

:> chuyện cơm bữa
bức xúc lắm
❤️ Likes
show all
QuyenNguyen1902’s Profile Photo nguyenxuan308201’s Profile Photo tuilapoo’s Profile Photo Hoang_chou’s Profile Photo ThuyTrang827’s Profile Photo HoonMinD1’s Profile Photo NgocNguNgokk’s Profile Photo huyquangpham171’s Profile Photo herri17574’s Profile Photo

What others replied to:

T lần đầu đi làm nhân viên phục vụ và gặp phải dòng quản lí hãm l, hnay đến chỉ t hết việc này việc nọ thì thôi xong còn xoáy bmay và còn thêm anh làm cùng thứ đàn bà và giả tạo ( bth thì lười chảy thây xong bà kia đến thì giả vờ chăm chỉ vc gì cũng làm xong lúc bà kia đi một mình t gánh) vl xã hội

show all (11)

thật ra trường hợp của cậu nó chiếm gần nửa phần trăm trong số mn đi làm thêm gặp kiểu như này , rất ít ng tìm đc chủ tốt , đồng nghiệp biết điều
bây giờ cứ toàn cạnh tranh , dẫm đạp lên nhau mà với lấy đồng tiền với những số 0 tròn trĩnh thôi :))
đạo đức có lẽ k còn giá trị tầm này nữa r cho nên mình khuyên thật , nếu cậu làm việc trong môi trường như vậy , nếu trong phạm vi cậu có thể ,
cũng đừng ở lại , bởi nếu cậu có hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhưng trong thâm tâm cảm xúc của cậu vẫn sẽ bị bất mãn và luôn thấy k được đối xử công bằng , có lẽ vì đó là sự thật nữa . cho nên hãy tìm cho mình cơ hội khác , công việc khác phù hợp hơn là được , chỉ cần bản thân cần cù , k chùn bước là được rồi
chúng cậu thành công
T nghĩ m nên cố gắng làm thêm 1 tháng or nửa tháng nữa để cảm nhận sâu sắc hơn về chỗ làm hãm đó, nếu không mình làm thêm thêm nữa để tìm ra cách sống trong bầy chuột, rồi nghỉ chuyển chỗ làm mới =))))) nói chung là để lấy kinh nghiệm đấy, khiến mình mạnh mẽ hơn nhiều =))))
khổ vãi =]]] đợt t đi làm thêm ở siêu thị Mimart cũng thế, gặp phải một ông khách hãm đéo chịu được. May mà hôm đấy đông khách không có tao sẽ cho ông ý biết thế nào là lễ hội luôn. Đây nhé, ông ý vào cửa hàng và bảo:
- Em ee lấy cho anh bao 3 số
- Dạ vâng, anh lấy 3 số nội hay ngoại ạ
- 3 số nội e ơi
- @$-)%%-# ( ồn quá k nghe rõ )
- Anh lấy 3 số nội phải kh ạ
- Cđcm mày điếc à
Và thế là mặt tao kiểu :D!???
Xong đã đến sau rồi lại còn cố chen lên trước cơ. Bực mình

Language: English